Từ năm ngoái đến năm nay hẳn sẽ có nhiều điều đổi khác. Vẫn biết là đã có một topic mừng sinh nhật anh rồi, nhưng tuổi mới, thiết nghĩ cũng nên mang đến một cái gì đó mới mẻ:3:. Năm ngoái cũng đã qua lâu lắm rồi thế nên cái gì của năm nay thì nên cho nó riêng ra một nơi khác. Đó là cá nhân bé gạch nghĩ thôi! Nếu anh không thích thế này thì thứ lỗi cho bé gạch nhé!
http://www.skydoor.net/Download?mode=photo&id=5441
Mai là ngày 22 rồi nhỉ:read:. Bé gạch cũng băn khoăn không biết nên dành cho một người bạn đặt biệt như anh những lời chúc gì?:nhay::read::106:. Anh thấy đấy, trước những giây phút cuối cùng của "tuổi cũ" , người ta thường đặt ra cho mình những mục tiêu, những công việc phải làm bằng tất cả niềm hân hoan và hăng say trong tâm hồn:guitar:. 1 tháng đầu mọi việc thật tốt đẹp:nhay:, sang tháng sau chỉ với một chút bất cẩn làm cho kế hoạch không thể thực hiện..."Ồ! Tiếc quá! Không sao mình sẽ cố gắng hơn" ....Vẫn không được .... mình nhầm!....:106:Tâm tưởng bắt đầu thấy nản chí.... Và mọi thứ tồi tệ diễn ra tiếp tục trong những tháng ngày tiếp theo.... Thất bại..Nhưng... Tháng ngày tiếp theo ta sẽ làm gì????......Bởi đó , mà trong tuổi mới này của anh, xin chúc anh được nhiệt thành với công việc mà anh đã trọn , trung thành với lí tưởng mà anh theo bước. .Vì sẽ có những lúc nản lòng, và trên hành trình thì chẳng có từ "luôn" thế này, " luôn" thế kia nên cầu chúc cho anh có thể hăng hái trở lại mỗi khi mệt mỏi, càng thất bại thì càng tự tin, thêm xác tín vào "Ai đó" mỗi khi nản lòng....Ước chi trong đời sống cộng đoàn ,mọi người sẽ hiểu về anh hơn và anh cũng hiểu mọi người hơn....:love::love::love:
Cuối cùng , xin chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui. "Khi người ta vui người ta luôn tốt, khi người ta tốt, người ta ít khi vui". Vì thế mong rằng anh sẽ luôn vui và luôn biết tạo niềm vui cho mình để anh sẽ luôn tốt và mọi người xung quanh anh sẽ luôn vui
Cầu nguyện cho nhau!
Mừng sinh nhật anh, Mì gói