Thiên phóng sinh... sự (kỳ 2): Khách không mời
Ghi chú:
Anh Chị Em nếu xem xong, thấy mình không có trong đây, xin nén lòng, gom căm hờn vào dịp họp mặt sắp đến nhe. Khoảng thượng tuần tháng 10-2011. Lần này sẽ có topic dụ dỗ công khai. :6:
Lời dẫn:
Nhận được lời nhắn, chứ không có mời, của một vài Anh Em có tấm lòng yêu Chúa, nhưng ham chơi tuốt luốt Đồng Nai; các Anh Chị Em nhà ta đã để dành tiền của, nhắn nhít chút thời gian rảnh cả ngày để cùng hưởng ứng nhiệt liệt. Nói chung là như thế này: đang đói về tinh thần lẫn bao tử, nên chỗ nào nghe ngóng có ăn, có vui là nhà ta vội vã khăn gói, đổ xăng lên đàng.
Sáng Chúa Nhật XXVI thường niên năm A, trời nắng nhè nhẹ. Thời tiết lý tưởng cho giao thông. Sau khi chà kem chống nắng, che đùi, che chân, che mông, che má, che tá lả...; đúng 9h30 cả đoàn xuất phát từ bùng binh có quả Địa Cầu (Sài Gòn), trực chỉ hướng về Long Thành (Đồng Nai).
Đường sá đông, di chuyển rùa rùa, gần 11h mới đến tới khu vắt sữa tươi Long Thành, nắng và gió đẩy dạt 4 xe máy vào vắt sữa...
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1928.jpg
Thật không may, trong nhóm có 1 ẻm bị nhiễm cúm H3N-ngu
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1922.jpg
Đã nói đừng kéo ẻm đi, ẻm bị bịn nặng lắm rùi
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/DSCF0382.jpg
Cô lái taxi, hãy dừng bước chân, tôi nhắn cô em đôi lời...
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1921.jpg
Một bình sữa, chẳng biết vắt từ đâu
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/DSCF0383.jpg
À, vắt từ đây, nguyên chất 100%
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1920.jpg
Nhìn đen đen mà sao sữa trắng nhách
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1944.jpg
Đến nơi cần đến: có 2 anh em nhà bác sĩ ra đón
Jiuse Ghi, Ngọc Lục Bảo, Giuse Cường 09, daodoidep, Teresa_My 88, QuangVu, Nganguyen, Ghẹ, hàng ngồi: Ocean_MoonLight
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1940.jpg
Ngồi càm ràm, lèm bèm riết rồi cũng được ăn
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1930.jpg
Chứng nhận gia đình có "văng hóa"
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1931.jpg
Yêu người, yêu đời qua 2 miếng mảnh chai
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1932.jpg
A, Quang Vú ú ú ú đây rồi...
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/DSC00066.jpg
Nào, tụi mình cùng pose...
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1937.jpg
Cái lúc này nhờ Anh Chị Em nhắc, thì mới nhớ là chưa rửa tay sau khi đi "rờ rờ", hèn chi xôi có vẻ đậm đà và thơm lưng lửng
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1952.jpg
Tam nam vẫn phú, tam nữ thì vẫn như cũ
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1947.jpg
Khả năng của anh chỉ có thể trao cho em tờ polyme 10k, còn bó hoa thì :nhay:
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1948.jpg
Bản quyền bị xâm phạm trơ trẽn, trắng trợn trợn
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1953.jpg
Quang Vũ cùng My bịn rịn không muốn rời, vì 2 anh chị đang canh me móc túi lẫn nhau
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1956.jpg
Ghẹ này thịt chắc à, thấy cái mai to đùng đùng (nhột ba, sờ hoài ai chịu nổi...!)
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1959.jpg
Mắm nào dzậyy...? Cái này gọi là phản xạ có điều kiện, thấy bất cứ cái máy ảnh nào là nhảy ầm ầm zô, dẹo dẹo...
http://i214.photobucket.com/albums/c...1/IMG_1960.jpg
Thấy trống trải hem, tránh ra cho anh chị chụp kái koi
Còn tiếp ở dưới.