Nhớ Cha Chánh xứ Xóm Chiếu - Inhaxiô Nguyễn Thới Hòa
Cha kính yêu!
Lang thang trên mạng con gặp được những hình ảnh về tang lễ của Cha (http://www.facebook.com/TNTT.XomChieu), con thật là buồn.
Khi còn ở nhà, con không sinh hoạt gì ở giáo xứ nhiều. Con nhớ đến Cha qua hình ảnh khi Cha dâng Thánh lễ. Nhớ những lần Cha mời gọi bà con giáo dân cho Cha "mượn tiền" nhàn rỗi để Cha sửa nhà thờ, xây dựng các công trình để phục vụ cho các sinh hoạt chung của giáo xứ. Giọng Cha nhẹ nhàng, từ tốn, đầy những mong ước cho giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn! Bây giờ nhà thờ thật khang trang, giáo xứ có được những nơi sinh hoạt tốt đẹp như những hình ảnh mà con được thấy trên diễn đàn này.