Xong hết rùi ạ. Để từ từ em báo cáo.
Em lu bu quá!
Cảm ơn Anh Chị Em đã sẻ chia!
Xong hết rùi ạ. Để từ từ em báo cáo.
Em lu bu quá!
Cảm ơn Anh Chị Em đã sẻ chia!
Chào anh! em cũng có tìm hiều kỹ về quy trình này rồi, nhưng em cần Bác sĩ tư vấn thêm nè!
1. Nếu vừa mới đi hiến máu thì bao nhiêu lâu sau mới được đi hiến tiểu cầu?
2. và nếu vừa mới đi hiến tiểu cầu thì bao lâu sau mới được đi hiến máu lại?
Tại chỉ thấy nói là đi hiến tiểu cầu thì cách nhau khoảng 40 ngày (max 9 lần/năm), hiến máu thì 3 tháng (max 4 lần/năm).
Nhưng việc đi hiến vừa cái này vừa cái kia (hiến cả máu và tiểu cầu xen kẽ) không biết phối hợp ra sao cho hợp lý đây ta????
Dĩ nhiên không thể nào 2 quá trình quá gần nhau được. Tổng quan hơn thì HTC không gây mệt và sẽ hồi phục nhanh hơn HM. Lý do: tiểu cầu sẽ tái tạo ở số lượng "đủ xài" sau từ 3-7 ngày.
Đến nay tại Việt Nam, chưa có công trình nghiên cứu sâu về việc hiến máu và các tác dụng phụ lâu dài. Thời gian 3 tháng hay 4 tháng là tính toán từ quá trình tái tạo tế bào máu theo sinh lý cơ thể.
An toàn cơ bản: mỗi lần hiến cách nhau khoảng 8 tuần (60 ngày). Nhưng để an toàn tối ưu, thì nên giãn cách ra một chút.
P/s: Nhóm hiến máu cấp cứu nhiều khi chích tá lả, chẳng để ý ngày tháng! :42:
Hiện tại "Angelus và đồng bọn" (hay "Đồng bọn và Angelus" cũng rứa!) đang vận động 1 năm 3 lần hiến máu toàn phần (hiến máu nhân đạo) tại Hội Chữ Thập Đỏ và 3 lần hiến Tiểu cầu tại Bệnh viện Truyền máu & Huyết học. Tổng cộng là có 6 lần hiến, xen kẽ lẫn nhau. Như vậy cứ mỗi 2 tháng 1 lần sẽ có 1 đợt vận động đi gom máu từ các nguồn: anh em bạn hữu bàn dân thiên hạ bà con cô bác chú dì cậu dượng...
Còn hiến máu cấp cứu thì vô chừng, hễ có bệnh nhân cần đến và bản thân mình cảm thấy đủ sức khỏe, đủ máu... thì "Angelus và đồng bọn" cứ thế mà lên đường thôi, không có tính toán thời gian gì hết! Bởi vậy nhiều khi "đắt sô cấp cứu" quá thì anh chị em cũng phải đành lượng sức mình mà từ chối, tuy là trong lòng cảm thấy vô cùng bất nhẫn!
Hy vọng nguồn cung từ các tấm lòng vàng sẽ ngày càng góp phần giảm bớt tình trạng thiếu máu cấp cứu ngặt nghèo như hiện nay. Trong đó có một phần bắt nguồn từ những hạt giống thiện nguyện mà các Anh Chị Em đã, đang và sẽ gieo trồng hôm qua, hôm nay, ngày mai...
Tôi cũng muốn đi hiến tiểu cầu lắm nhưng tôi gầy nhom ko biết có hiến được ko .xin bà con chỉ giáo.
Anh em nào có thể đi được thì đừng có ngại.
- Họ tên NGUYỄN TRỊNH DUY TÂN
- Nhóm máu (nếu biết) hình như là AB
- Số CMND 273389935
- Số điện thoại liên hệ 01644220949
Điều kiện hiến tiểu cầu:- Tất cả mọi người khoẻ mạnh từ 18 tuổi đến 60 tuổi đối với nam và 18 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ.Hiến Tiểu cầu là chu trình hoàn toàn khép kín. Thời gian hiến: kéo dài khoảng 60-90 phút.
- Cân nặng : > hoặc = 50kg.
- Số lượng tiểu cầu cao > 200 gam/l.
- Tình trạng tĩnh mạch tốt.
- Khoảng các tối thiểu giữa 2 lần hiến là 1 tháng.
- Trong vòng 6 tháng không tiêm vắc-xin, tiêm chủng phòng bệnh.
Mại dzô, mại dzô, quẹo lựa, quẹo lựa...
lâu lắm òi, không nhớ có phải AB không =.=!Trích:
Hic, nếu nhóm AB thì hiếm á, để dành cho cấp cứu nghen Tân, vì ít nên ưu tiên khỏi phải hiến định kỳ.
6h30 thứ , ngày 28/10 gặp ^^
Mua 1 tặng 2, cho tiền mang dzề...!:77:Trích:
Mại dzô, mại dzô, quẹo lựa, quẹo lựa...
e cũng muốn hiến mà k biết đến đó đủ 50.đo ngoài nhà thuốc hay đo là 46.bưa đi hiến trên hội chữ thập đỏ là 47.mấy nay thấy cân 49,k biết t6 có lên 50 k :4:.vẫn đăng kí dc k a?Chờ thêm 1 tháng sốt ruột quá :2:.Bao nhiêu bệnh nhân thiếu máu ra đi ròi :2:
Thật ra chênh lệch một vài kg cũng chẳng phải là vấn đề lớn lắm, chủ yếu là vì BV lo ngại mình không đủ sức khỏe để "chịu trận" hiến tiểu cầu suốt từ 60' đến cả 90' đó thôi. Nói nhỏ vầy nè, nếu bạn nhắm mình có dư sức khỏe và dư máu thì có thể ăn gian xíu xiu bằng cách: mặc quần jean, áo phông 2, 3 lớp + thêm 2 ống khóa cửa vào túi trong + sáng đến nơi uống 1 chai nước suối 500ml, ngồi nghỉ 15' cho nhịp tim điều hòa lại rồi hãy bước lên cân. Vậy là bạn đã có thêm được cỡ khoảng 1,5kg nữa rồi đó! :icon3:
Ngoài ra đôi khi nhân viên đo thử cũng không quan tâm nhiều đến cân nặng của mình, chủ yếu là họ đo huyết áp và kiểm tra tình trạng vein thôi. Do đó có lúc mình bước lên cân rồi tự đọc luôn số cân "tự chế" cũng không ai kiểm chứng lại, miễn là đừng chênh lệch với thực tế quá nhiều, ốm nhom mà đọc là 60kg chẳng hạn :21:. Nhưng điều này là cũng không chắc chắn lắm đâu, nên bạn cứ theo "sách đã dẫn ở điều 1" trên đây là được!
@ WILDHORSE TRAN
Bài của Bác hay quá, thấy giống mấy bài của các nhà bán máu chuyên nghiệp, mấy nhà bán máu chuyên nghiệp có nhiều chiêu lắm, để có thể bán được nhiều lần trong 1 tháng, thậm chí muốn đủ kí họ đã lận ĐÁ vào trong người,......:43::43::43:
Anh Lucadien quá khen Wildhorse rồi! Đôi lúc mình cũng phải ăn gian hay nói xạo tí ti chứ, vì mục đích không có "đen tối thui thùi lùi" thì chắc cũng không đến nỗi bị Father đuổi ra khỏi tòa khi đi xưng tội đâu nhể!
Lại nói nhỏ nữa nè: nói xạo về chuyện này thì nhiều "bạn hiền" của mình cũng vi phạm dài dài đó, không chỉ có Wildhorse không thôi đâu. Anh Lucadien cứ hỏi thử Angelus thì ảnh sẽ khai ra hết cho coi!
Cái này hay đây. Sáng thứ sáu kiếm anh Hùng uống cà phê hen
Cho em hỏi tí : mới chích ngừa viêm gan B thì có hiến tiểu cầu được không anh?
Anh em "nói xạo tí xíu" nhớ lượng sức mình nhé, không là "gẫy gánh giữa đường"..... uổng lắm, tại vì không phải ai ai cũng muốn hiến tiểu cầu, mà có khi muốn hiến nhưng chưa chắc vượt qua được kỳ "sát hạch" trước khi đi hiến.
Nên anh em là lực lượng "tinh nhuệ" cần được chăm sóc giữ sức khỏe để tiếp tục "dâng hiến" :nhay:
21 bạn. Kg biết sáng Chúa nhật, BV có đủ sức tiếp kg? Vì làm ngoài giờ, nên huy động nhân sự khó khăn.
:2:
Right!Trích:
Cái này hay đây. Sáng thứ sáu kiếm anh Hùng uống cà phê hen
Mất mối mần ăn chừ anh...!Trích:
Anh Lucadien cứ hỏi thử Angelus thì ảnh sẽ khai ra hết cho coi!
Cộng thêm 1 "tiểu xảo" nữa cho nặng ký: 3 ngày không tắm nhé, sẽ có thêm vài lạng xà bần nữa.:4:Trích:
2 ống khóa vào túi trg nào ạ:4:
Bờ-ra-vô! Hờ-oan-hoan Hờ-ô-hô! Nghe nói rằng :secret:... Nghe đồn rằng :secret:... Nghe kể rằng :secret:... HTC vài lần là bị ghiền luôn đó!
Sao mà chỉ có vài lạng thêm thôi? Ở dơ bị BX oánh bầm mình, sưng thêm chục cục thì tăng thêm cả chục kí không chừng :nhay:!!!
ghiền girl hay ghiền bác ạ :71:
hi vọng e đủ tiêu chuẩn để dc ghiền :105:
oaoa k dc hiến :((:92:
sáng này cũng đông, mình thì qua khâu kiểm tra VEN, một số bạn VEN nhỏ nên không đủ rộng để máu "vừa ra vừa vào", đang nóng lòng đợi kết quả vào ngày mai, hồi hộp quá, không biết có "qua" không đây.
Hôm nay mới biết mặt anh Angelus và anh Nghiệp, rất vui và hp được biết các anh và các bạn khác nữa
Wildhorse đứng "rình" ở cổng đến 7g30, đếm được 15 bạn có mặt xét nghiệm, nhưng chắc không chính xác lắm... Con số đầy đủ chắc phải hỏi lại Đại ca Angelus!
Khóc từ bên 5s qua tới bên này luôn... Chắc là khóc tiếp đến 18/12 sẽ có đợt vận động hiến máu khác rồi mới nín đây mà? Angelus đâu rồi?
Angelus thì Wildhorse biết mặt, nhưng cái... ông kia là ai nhể?
Tiếc là Wildhorse không tham gia HTC với các bạn được ở đợt này, vì nhóm máu AB là "con ghẻ" đối với HTC, chứ không phải là "con cưng" như là với hiến máu nhân đạo và hiến máu cấp cứu!
Tạ ơn Chúa đã cho con thỏa ước mong chờ!
Vừa nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Truyền máu và Huyết học
Sẵn sàng lên đường chiến đấu! :118:
Có hạnh phúc thiệt hem đó? Có mới nói nhá! Đừng làm mừng...
Bó họng rùi!
Bên kia là Lostinlove hỉ?
Lạy ông con ở bụi này, cho con mấy gậy tuầy huầy ra nha...
- Ăn nhẹ vào sáng hôm đó: bánh mì ngọt, sandwich. Tránh ăn nhiều dầu mỡ, sữa, cafe.
- Vô đó uống nước trà đường hen.
oaoa, ven nhỏ :(( ,đứng cãi thế sao con HMTT dc , ngta bảo cái đó thì dc , đây thì phải ra vào , đủi zìa :(( ,may là sáng đi sát giờ học , ham hố đi 6g30 để coi mặt a wildhorse với a angelus thì chắc sau khi bị đủi zìa phải lang thang ròi :92:
dạ bên kia là lostinlove :D