Chúa ơi...bé khoe tí... nhé...! tối nay bé hát bài TÌNH MẸ được giải nhất luôn... hi..hi...nhưng niềm vui lớn hơn nữa là mẹ bé rất vui khi nghe nội dung bài hát này..."khẽ ngắt nụ hồng......Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời."
Lạy chúa, bé cảm ỏn Chúa đã ban cho bé một người mẹ sinh thành ra bé thật tuyệt vời... Bé cảm ỏn chúa đã cho bé có được cuộc sống luôn bình an và nhiều niềm vui trong tinh yêu của chúa... Chúa đã luôn hiện diện trong cuộc sống của bé... Chúa dựng nên bé là con gái nên bé cứ nhõng nhẽo Chúa...... hi ..hi...Bé biết Chúa đã ban cho bé tất cả những gì bé xin...AI XIN THÌ SẼ ĐƯỢC, AI GÕ THÌ SẼ MỞ CHO..... ngày xưa chúa đã nói như thế... nên bây giờ Chúa cho con Xin ...nhé... !
CHÚA ƠI... ! xin cho mẹ con luôn mạnh khỏe và bình an như thánh ý Chúa...xin chúc lành để mỗi lúc con hoàn thiện mình hơn nữa,để làm sáng danh Chúa trong mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống thường ngày của con.AMEN