Mời bạn nghe ca khúc “Trăm Năm Sau” của Bosco Thiện-Bản
Thân ái chào các bạn xa gần,
Nhân dịp chúng ta đang ở trong Mùa Vọng, chuẩn bị ngày con Chúa giáng sinh, tôi xin gửi tới quí bạn ca khúc “Trăm Năm Sau” như một lời nguyện và đôi chút suy tư về cuộc đời như mây bay.
Câu chuyện ra đời của ca khúc này khá hi hữu: Cách đây khá lâu, nhân dịp một người bạn đạo, mời tôi cùng đi tham dự một buổi “party” do các “đại gia” khoản đãi. Trên đường về tôi hỏi anh ta: “Làm sao anh có thể đưa Lời Chúa đến với nhóm ‘đại gia’ này?” Anh trả lời: “Rất khó vì họ quá giàu có và rất tự hào về những thành công của họ. Xem ra họ không cần Chúa”. Anh bạn đề nghị: “Hay là anh sáng tác một bản nhạc, loại nhạc thánh ca vào đời. Những người này rất dị ứng những chuyện đạo đức nhưng lại thích “collection” về âm nhạc để tỏ ra mình thuộc loại quí phái.”
Những tháng ngày sau đó, tôi đã suy tư về đề tài này rất nhiều. Tôi đã ngạc nhiên khám phá một điều: Chúa dạy chúng ta yêu thương hết mọi người, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một ai hoặc thánh lễ nào cầu nguyện cho các đại gia, siêu mẫu và những người thành công cả. Có lẽ tầm mắt nhìn của chúng ta quá gần chăng (?).
Những suy tư đó cuối cùng đã kết thành một bản nhạc. Và hôm nay ca khúc đó đã ở trong tay các bạn. Xin mời các bạn cùng nhìn thử một “trăm năm sau” với tác giả để xem lúc đó bạn ở đâu và sẽ ở với ai (?). Đây cũng là một trong những ca khúc ưng ý nhất của Bosco Thiện-Bản.Ca Sỹ Hương Giang thể hiện
http://www.youtube.com/watch?v=hqK84...layer_embedded
Tải Bài Hát Tại Đây
lamhong.org