Những món hàng cực “độc” ở Phố núi
(Dân trí) - Chỉ bằng gốc, rễ các loại cây, qua bàn tay khéo léo và khối óc đầy sáng tạo, những nghệ nhân ở Gia Lai đã tạo nên những tác phẩm cực kỳ độc đáo và ý nghĩa trong những ngày xuân.
Khác với năm trước, chợ hoa Phố núi Pleiku năm nay xuất hiện thêm những gian hàng cực kỳ độc đáo, không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn mang nặng ý nghĩa tâm linh, mang đến sự may mắn và cường thịnh cho người sở hữu chúng. Đó là những bức tượng Phật Di Lạc, Cóc ngậm tiền vàng, Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, ba ông Phúc - Lộc - Thọ, Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma… với đủ hình dáng khác nhau, bằng những loại gỗ và chất liệu khác nhau.
Điều đặc biệt nhất, hầu hết các bức tượng trên đều được các nghệ nhân chế tác từ những loại gỗ quý hiếm như: huỳnh đàn đỏ (sưa), lai, trắc, hương, nu… và cả những loại gỗ đang rơi vào tuyệt chủng như thủy tùng. Hầu hết những bức tượng trên đều được chế tác từ gốc, rễ còn sót lại từ nhiều năm trước được những người đi rừng “săn” về.
Và tất nhiên, giá cả là điều không thể không nhắc đến: Dù chỉ là gốc, rễ cây song món hàng rẻ nhất cũng có giá 1 triệu đồng, đắt nhất có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Người mua không quá quan tâm đến loại gỗ làm ra tác phẩm mà để ý nhiều đến độ “độc” của tác phẩm. Đơn cử như bức tượng Phật bà Quan Âm điêu khắc trên phiến đá 3 thể: Mã não, Caxedon và Opal, cao 11m, rộng 0,7m, được đánh giá rất cao.
Mời độc giả cùng ngắm một số tác phẩm độc đáo được bán trong dịp xuân về ở Pleiku:
Thiên Thư
Mãn nhãn “hàng độc” miền Tây
Mãn nhãn “hàng độc” miền Tây
(Dân trí) - Bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu xe hơi,… Tất cả đã sẵn sàng lên phố phục vụ Tết Nhâm Thìn.
Cả tuần nay, các chủ vườn ở Hậu Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp hối hả thu hoạch “hàng độc” để kịp giao cho các thương lái mang về phố trước Tết. Năm nay, bưởi hồ lô có chữ tài, lộc và dưa hấu thỏi vàng, hình hồ lô, hình vuông được chuyển đi khắp các tỉnh trong nước, nhiều nhất vẫn là thị trường TP Hồ Chí Mình và Hà Nội.
Riêng sản phẩm bưởi hồ lô ở Châu Thành (Hậu Giang) thuộc CLB khuyến nông Phú Trí A lần đầu tiên được xuất sang Trung Quốc. Đây cũng là điều phấn khởi nhất của bà con nông dân sau bao khổ cực để “nặn” ra sản phẩm thuộc hàng hiếm này.
Nhìn chung năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, lụt lội nên tỷ lệ thành công trong việc định dạng trái bưởi, quả dưa chỉ đạt khoảng 60%. Do vậy, giá bán các sản phẩm này cũng tăng gần gấp đôi.
Trong đó, bưởi hồ lô nổi chữ tài, lộc, loại đặc biệt có giá 700.000 đồng/cặp, loại 1 có giá 500.000/cặp, loại 2 giá 300.000/cặp. Dưa hấu thỏi vàng, hình xe hơi loại 1 giá đến 10 triệu đồng/cặp. Dưa hấu hồ lô loại 1 năm nay cũng tăng gần gắp đôi, loại từ 2,5 kg trở lên có nổi chữ giá 4.000.000đ/cặp.
Mặc dù quả nào cũng có giá bạc triệu trở lên nhưng các chủ vườn không lo sản phẩm bị ế, vì hiện tại đến giờ này không còn hàng để bán, thậm chí có nhiều thương lái gọi điện đến các chủ vườn hỏi mua thêm hàng nhưng không có.
Cận cảnh các sản phẩm “không đụng hàng” phục vụ Tết ở miền Tây:
Sản phẩm dưa hấu vuông của anh Đức Trí ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp sẵn sàng lên phố
Anh Trần Thanh Liêm (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy- TP Cần Thơ) rất vui khi tạo hình thành công 4 cập dưa hấu hình xe hơi
Phân loại dưa hồ lô dựa vào trọng lượng và chữ nổi nhiều hay ít
Cẩn thận cho dưa hồ lô vào thùng
Chỉ cần một cơn mưa, mỗi công dưa bị hao từ 10 - 20 trái
Bưởi hồ lô
Ông Võ Trung Thành - Chủ Nhiệm CLB Khuyến nông Phú Trí A rất vui khi lần đầu tiền bưởi hồ lô xuất đi Trung Quốc.
Ngô Nguyễn - Huỳnh Hải
Ngắm ba con rồng "khủng" tại hội hoa xuân
Đà Nẵng:
Ngắm ba con rồng "khủng" tại hội hoa xuân
(Dân trí) - Hội hoa Xuân Đà Nẵng Nhâm Thìn 2012 với chủ đề “Hội Xuân xưa và nay” sẽ khai mạc vào ngày mai 21/1, tại công viên 29/3 - TP Đà Nẵng. Điểm nhấn của hội hoa xuân lần này là 3 con rồng dài tới 70m.
Conrồng sứ dài 57 mét cùng cặp rồng bằng cây xanh dài hơn 70 mét được đặt ngay cổng chính của công viên.
Cặp rồng cây xanh được làm từ 7 lùm cây gừm đặt mua từ Bến Tre, dài 54 mét, tính cả chiều uốn lượn rồng dài hơn 70m, được đặt hai bên lối vào. Rồng sứ dài 40 mét, tính cả đường uốn lượn rồng dài 57 mét, được đặt làm từ Trung Quốc cách đây 12 năm, đặt giữa hai con rồng cây xanh, tạo thành hình tam giác.
Dưới đây là một số hình ảnh về ba con rồng "khủng" ở hội hoa xuân:
… chén...