Tượng Đức Mẹ trong lồng kính
Trong tháp ngà ai giam hồn tượng đá
Mắt u buồn dõi mãi cõi phù hoa
Tà áo xanh chấp chới ánh chiều tà
Tay nâng mãi chuỗi ngọc ngà cầu nguyện
Dáng tha thướt đôi mắt huyền ẩm ướt
Bàn tay mềm mười ngón nhẹ ươm mơ
Trào dâng ý, đầy ứa thơ tuyệt diệu
Dệt thành dòng cho tiếng hát chơi vơi
Khoảng hư vô sợi tơ trời lãng đãng
Kia vầng trăng đang ngậm đình trời cao
Người cô đơn, vóc hạc thoáng xanh xao
Môi hé mở, lời thì thào cùng gió lộng
Ta đứng đây cõi lòng đang xao động
Mảnh vỡ hồn thơ thẩn nỗi niềm riêng
Dáng của ai thật xinh đẹp diu hiền
Kẻ tội đồ mượn tay tiên phóng động.
Lời mạo phạm, ở trên cao chứng giám
Ta tôn thờ chẳng thể dám niểm riêng
Cũng nâng tay, đang lần chuỗi hạt huyền
miệng cầu nguyện, dâng tình riêng có lẽ….