Cầu nguyện với 5 ngón tay
CẦU NGUYỆN VỚI 5 NGÓN TAY
Một “cách thức thực hiện kinh nguyện tỉnh thức” (việc xét mình). Kiểm điểm ngày sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa đối với Thánh Inhã là một lời kinh cơ bản mà ta phải duy trì với bất cứ giá nào. Mỗi chiều ta dành 10 phút với Chúa để tìm sự bình an cho tâm hồn. Đây là một cách cầu nguyện rất đơn giản với 5 ngón tay…
1. Ngón cái nói: “CÁM ƠN”
Khi không muốn tiếp tục trò chơi, em bé đưa ngón cái lên và nói “tôi không chơi nữa”.
Cầu nguyện là thời gian dừng lại trong cuộc chơi của đời sống tôi, một sự dừng lại cần thiết.
Tôi cũng đưa ngón cái lên để nói “tuyệt vời”!
Như vậy tôi đưa ngón cái lên và tôi nhớ lại những giây phút vui tươi mà tôi đã sống và nó đã giúp tôi lớn lên, cũng như tất cả những gì tôi học được trong ngày hôm nay. Với một cái nhìn lên Chúa, Đấng Tạo Hóa, tôi nói với Chúa: “Tuyệt vời, Chúa ơi! Cảm ơn Chúa”.
2 . Ngón trỏ nói: “XIN LỖI”
Ngón trỏ là ngón chỉ đường…
Tôi xin Chúa chỉ cho tôi những lỗi lầm, sai sót, tội lỗi; những gì tôi phải sửa đổi trong cuộc sống của tôi.
Nhắm mắt lại, tôi xin lỗi Cha trên trời là Đấng giàu lòng thương xót.
3. Ngón giữa nhìn lên cao và nói: “XIN VUI LÒNG”
Ngón giữa là ngón tay lớn nhất. nó nói với tôi: “Hãy tiến lên”
Sau khi đã nhận ra điều tốt và những lầm lỡ của tôi, tôi tự nói là tôi phải tiến lên vì có nhiều người khác cần đến tôi. Chúa muốn tôi đi đến đâu? Nơi nào đang cần đến tôi? Tôi có thể phục vụ ai? Làm sao để yêu thương nhiều hơn? Tôi nài xin Chúa Kitô ban cho tôi ơn biết đi theo Ngài cách mật thiết hơn để phục vụ Ngài tốt hơn.
4. Ngón đeo nhẫn nói: “CÙNG VỚI CHÚA”
Ngón đeo nhẫn là ngón mang lời giao ước.
Tôi biết rằng tôi không tự mình làm được việc gì. Tôi nghĩ đến những người tôi liên hệ: gia đình, bạn bè, những người có ảnh hưởng trên tôi… Cùng với họ, tôi hướng về những chân trời mới, hướng về ngày mai. Tôi nguyện cầu cho những bạn đồng hành của tôi. Chúa Kitô muốn kết ước với tôi: tôi chọn Ngài làm bạn đồng hành thứ nhất của tôi.
5. Ngón út giữ lời hứa và nói: “OK”
Ngón út là ngón phát biểu: “Ngón tay út nói cho tôi biết!”
Tôi lắng nghe tiếng thì thầm của ngón út trong tim tôi. Tôi dành một thời gian thinh lặng, lòng kề lòng với Chúa Giêsu. Tôi phó thác cho Ngài cuộc sống của tôi để được tín trung với Ngài. Tôi cảm ơn Ngài đã đặt tin tưởng nơi tôi.
(Trích báo Tychique số 151)