Cầu xin ơn thánh hóa, chừa bỏ tật xấu
Xin chào cộng đoàn thanhcavietnam
Hôm nay con vào đây tha thiết mong mọi người góp sức để cầu nguyện xin ơn thánh hóa cho ba con là Giuse Nguyễn Văn Sinh. Bình thường ba con là một người tốt, siêng năng cầu nguyện. Nhưng có nhiều lúc ba con trở thành con người khác, chửi rủa mẹ già, vợ con, anh em ... Hiện giờ, ba con như một con hổ dữ, chửi rủa tất cả mọi người, kể cả bà nội cũng bị ba nguyền rủa, gọi bà là quỷ già cầu cho bà chết sớm, có chết ba cũng ra tận mồ để phá... chửi rủa cha tấn vợ con cả ngày, ngay chính anh em ruột ba cũng làm cho xào xáo, ko buông tha. Con và mọi người rất muốn can ngăn ba nhưng cũng đành bất lực vì ba con như con hổ dữ, bất chấp tất cả. Con và mọi người chỉ luôn cầu nguyện ko ngừng cho ba thay đổi tính tình. Mong cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con và gia đình.
Con xin cảm ơn và cầu Chúa luôn ban phúc lành cho mọi người.