-
Con say tình Chúa.
Giữa dòng đời tất bật cõi u mê
Trong gió thoảng lời Chúa gọi con về
Ngọt đôi môi con say lời chúc tụng
Câu tôn vinh cuồng si ngợp đê mê
Lời của Chúa ngàn năm vẫn gọi mời
Lời của Chúa ngàn đời vẫn ngọt môi
Con say sưa triền cát dài say ngủ
Nắng soi nghiêng sưởi ấm cả cuộc đời
Câu hoài ru lời gọi mời tha thiết
Rướm lệ buồn nghe mặn chát đầu môi
Từ giếng mắt tưởng chừng đã cạn rồi
Được hồi sinh suối hồng ân chan chứa
Nâng tay vẽ điểm trang vầng nguyệt quế
Chợt thoáng run nén tiếng nấc bồi hồi
Hoài phóng động kết dòng nhạc lên ngôi
Viên Bích ngọc biến vạn lời cảm mến
Biết tình Chúa yêu con không bờ bến
Biết tình Người hy sinh trọn cuộc đời
Con tưởng chết giờ đây hồi sinh được
Cũng nhờ lời của Chúa ngọt trên môi.
Nguyên Phong.