-
Tôi nặng...!
Từ khi sống kiếp phàm trần
Tôi thuộc Thượng giới muôn phần thanh cao,
Tâm hồn chẳng chút hư hao
Tình yêu trọn vẹn với bao hương lòng.
Làm người ai được sắt son.
Cuộc đời tôi bị hao mòn tháng năm,
Trải bao nắng dãi mưa dầm
Chữ "ÔI" thâm nhập biến thành đời "TÔI".
Dòng đời cứ lặng lẽ trôi,
Đời tôi thêm NẶNG tôi thành TỘI nhân.
Một mai qua kiếp phàm trần
Làm sao để chữ "TỘI NHÂN" chẳng còn.
Lạy Thiên Chúa, xót thương con
Xin thương chỉ dẫn để con quay về.
Sống bên Cha trọn một bề
Vẹn tròn chữ hiếu nguyện thề không phai.
-TM-