Tìm nơi chữa bệnh cho bố của mình...
Chả là bố mình bị bệnh đã lâu nay nhưng ko khỏi, nay muốn nhờ ae giúp đỡ tìm nơi chữa trị.
bệnh ngứa toàn thân nổi lên các vầng đỏ kiểu dị ứng, ngứa khắp nơi toàn cơ thể, lên cả mặt và đầu càng gãi càng ngứa .
Ban đầu đi khám thì bác sĩ nói bị dị ứng và cho thuốc về uống thấy đỡ và lâu lâu lại bị lại uống cứ vậy thời gian trôi qua cứ nghĩ là đơn giản nhưng ngày một nghiêm trọng hơn ban đầu uống 1 viên dần dần 2 viên mới bớt và rồi bệnh nặng thêm và không có dấu hiệu suy giảm.
Mình đã đưa bố đi khám và làm đầy đủ các xét nghiệm, có nơi thì bảo là bị viêm da có nơi bảo dị ứng có nơi thì bảo nhiễm ký sinh trùng giun chó mèo trên máu có nơi thì bảo do gan v.v.v.v
Nói chung đủ các nơi đủ các bác sĩ phán bệnh và kê đơn, mỗi nơi theo một kiểu và các loại thuốc khác nhau từ thuốc tây tới nam đông y tới thuốc bắc đều chỉ thấy có loại thì đỡ đc vài bữa rồi lại bị ko có dấu hiệu khỏi bệnh.
Mình lo lắng hỏi han khắp nơi ai chỉ gì cũng đều làm ai chỉ nơi nào bác sĩ nào thuốc nào cũng đều đưa bố tới đều mua thuốc cho bố nhưng vẫn ko 1 niềm tin hy vọng gì cả.
Cả cuộc đời bố lam lũ tần tảo sớm hôm nuôi mình khôn lớn thành người hôm nay nhìn bố mình xót thương mỗi lần nhìn thấy căn bệnh quái ác đó diễn ra với bố mình chỉ quay mặt đi thầm khóc thương mà chẳng biết làm gì cả.
Hôm nay đành viết bài lên đây gởi tâm tư nguyện vọng mong ace và các bạn gần xa ai đã bị bệnh này mà khỏi hoặc biết ai chữa đc cũng như thuốc nào có thể trị đc bệnh này (lưu ý là bệnh chỉ nổi ngứa dạng dị ứng giống nổi mề đay xong có khi bớt vài ngaỳ lặn hết da lại bình thường xong lại bị tiếp mỗi lần bị có khi ngứa cả ngày đêm kéo dài ko ngớt da ko có dấu hiệu mụn mọc hay lở loét gì cả càng gãi thì càng ngứa).
Bệnh này bỗ mình mắc phải đến nay cũng đã gần 10 năm đến lúc này thì bệnh đã nặng và kéo dài triền miên, mong ace gần xa biết thuốc hoặc thầy thuốc nào hay cách nào chữa trị được dứt điểm bệnh này chỉ giúp mình mình xin trân thành cảm ơn và hậu tạ thỏa đáng.
Lạy Chúa ! con là tân tòng dù con chưa thực sự tin là có Chúa nhưng con vẫn cầu Chúa hoặc một đấng nào đó cũng như ai đó hãy nghe lời con cầu khẩn.
Cả cuộc đời này con chỉ có 1 người bố thôi con ko thể cầm lòng khi nhìn thấy vẻ mặt u sầu tuyệt vọng của bố được nữa, hãy chỉ giúp con phải làm sao con nguyện đi đến chân trời góc biển nguyện làm tất cả dù hy sinh cả tấm thân bé nhỏ này cũng nguyện đánh đổi để chữa được bệnh cho bố .
Một lần nữa mình mong ace và các bạn khắp nơi hãy thương cảm và giúp đỡ giúp mình nha.
Ai biết thông tin gì xin nhắn về yahoo: tinhcaydang098
hoặc số đt 0919901100
mình tên Phạm Hữu Hiếu ở tại tp Ban Mê Thuột tỉnh Đaklak
thank all !