Bạn dám liều không?
------oOo------
- ¨ Cười là dám liều để lộ ra hạnh phúc
- ¨ Khóc là liều tỏ ra yếu đuối
- ¨ Đến với tha nhân là liều bị sa lầy tình cảm
- ¨ Chia sẻ ý tưởng, giấc mơ cho người khác, là liều để chúng bị mất đi.
- ¨ Bày tỏ tình cảm là liều lộ ra cái tôi sâu thẳm.
- ¨ Yêu, là liều chấp nhận mất mát - Và cũng là liều nếu không được yêu lại.
- ¨ Sống, là liều bị chết
- ¨ Hy vọng, là liều bị thất vọng
- ¨ Hành động, là liều có thể thất bại
- ¨ Dẫu sao cứ phải liều, - Vì nguy hiểm lớn nhất trong đời là không bao giờ dám liều
- Ai không liều không làm được gì - không có gì - mà cũng chẳng là gì.
- Họ có thể tránh được đau khổ, nhưng chẳng học được chi, chẳng gắn bó được với cái gì
- Chẳng thay đổi được gì, chẳng phát huy được điều chi
- Họ chẳng thể yêu, chẳng thể sống
- Kẻ chỉ làm gì điều chắc chắn, là sống như người nô lệ và chống lại tự do.
- Chỉ những ai dám liều để yêu mới thực sự tự do.
Vậy bạn cứ dám đi!
Kỹ năng sống