-
Con nhận ra
Chúa ơi!
Con đang dần thay đổi vì con nhận ra, chỉ có Chúa luôn bên con mọi lúc mọi nơi thôi. Từ trước tới giờ con rất ít khi cầu nguyện, tâm sự cùng chúa! Con thật tệ, nhưng nay con cảm nhận được rằng Chúa nghe thấy tiếng con cầu xin! Con nhận ra rằng từ rất lâu rồi con đã quên đi sự hiện diện của Chúa mỗi ngày bên con. Chẳng hiểu điều gì đã mách bảo con nữa đã 1 tuần nay chiều nào con cũng đi nhà thờ, lúc ra về sao trong lòng con thấy lạ vậy, con vui vui khi vừa được gặp và cầu nguyện cùng Chúa! Chúa thúc giục tâm trí con đúng không ạ? Con biết rồi! Con biết là Chúa thương con nên đã biến đổi con đây mà! Con là kẻ tội lỗi lâu nay vậy nên con cầu xin Lòng Chúa Thương Xót hãy ban sức mạnh cho con để con biết quay về bên Chúa! Xin hãy chỉ đường cho con biết đi hướng ngay thẳng! Xa nhà nhưng có chúa bên cạnh thì con cũng yên tâm nhiều. Xin cho con sức mạnh để xứng đáng trở thành con chiên của Chúa nhé! Con sẽ năng cầu nguyện và tâm sự thật nhiều với chúa trong mọi ngày! Yêu Chúa nhiều. Tình yêu của con!