-
Hạnh phúc!
Có người cho rằng hạnh phúc là:
- Có tiền
- Có danh vọng, có chức quyền địa vị
- Có thành công
Nhưng thiết nghĩ hạnh phúc ở ngay trong tầm tay mình, hạnh phúc đó là:
* Biết hy sinh, biết chia sẻ,
* Dám hy sinh chính mình, thời gian để phục vụ người khác.
* Biết quên đi quá khứ đau buồn để sống tròn đầy giây phút hiện tại.
* Biết đón nhận chính mình và tha nhân.
Vâng, để có được hạnh phúc, bình an, chúng ta cần thanh thản với cuộc sống, bởi vì đau khổ rồi cũng sẽ qua, sống cho tròn đầy giây phút hiện tại mới thực sự là hạnh phúc. Bao năm rồi tôi vẫn kiếm tìm hạnh phúc, nhưng tôi lại để cho hạnh phúc vụt bay, bởi vì tôi cứ sống hoài với những đau buồn và những dĩ vãng đã qua! thật là một nhầm lẫn đáng tiếc.
Hãy vui với những gì bạn đang có, chấp nhận thực tế của chính mình và sống không ảo tưởng, không chán chường bi quan, nhưng hoàn toàn hy vọng.
Mỗi giây phút trong đời bạn, đời tôi, chúng ta vẫn luôn có hạnh phúc, hạnh phúc không vì sang giàu, không vì địa vị, không do đầy đủ tiện nghi, mà hạnh phúc là sẵn sàng đón nhận cuộc đời với đầy đủ những thăng trầm của nó.
Mong rằng bạn cũng như tôi, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc trong yêu thương phục vụ, trong việc đón nhận chính mình và anh em. Có lẽ bạn cũng như tôi, chúng ta sẵn sàng hiến dâng tất cả để tìm cho được hạnh phúc. Mến chúc bạn luôn sống trong hạnh phúc đầy tràn.
nhận từ FB:24/7/2012