Trích:
Nguyên văn bởi
haipham
Tình yêu ấy con xin dành cho Chúa
Trái tim con thuộc về Chúa mất rồi
Bao lỗi lầm , thiếu xót bởi phận con
Qúa hèn mọn dưới chân Người Anh Cả .
Phận con người ... phần " con " ôi lớn quá
Xin Chúa thương nâng đỡ lúc lỗi lầm
Bao muộn phiền con dâng Chúa , Chúa ơi !
Xin cứu lấy đứa con đầy tội lỗi ...
Con ao ước được nép mình bên Chúa
Để con đây lòng cảm thấy nhẹ nhàng
Để con đây luôn mãi mãi vững vàng
Không lệch mất đường đi tìm cuộc sống .
Ôi chán ngán cuộc đời nhiều dối trá
Ôi thắng - thua ... được - mất chuyện của đời
Con muốn tìm chút... tĩnh ...lặng nghĩ suy
Bao năm tháng đời con đà ( đã) quên Chúa .
Chúa là đấng giàu tình thương cứu độ
Trái tim Người thật rộng lớn bao la
Trái tim con nhỏ bé ... quá mọn hèn
Đang nức nở ...Chúa ơi xin chớ trách.....
HP
Cảm ơn chị haipham! Em đọc từ dưới lên :115:
Đang nức nở... Chúa ơi xin chớ trách....
Trái tim con nhỏ bé quá mọn hèn
Trái tim Người thật rộng lớn bao la
Chúa là đấng giàu tình thương cứu độ
Bao năm tháng đời con đà (đã) quên Chúa.
Con muốn tìm chút ...tĩnh ...lặng nghĩ suy
Ôi! thắng - thua - được - mất chyện của đời
Ôi chán ngán cuộc đời nhiều dối trá
Không lệch mất đường đi tìm cuộc sống
Để con đây luôn mãi mãi vững vàng
Để con đây lòng cảm thấy nhẹ nhàng
Con ao ước được nép mình bên Chúa
Xin cứu lấy đứa con đầy tội lỗi
Bao muộn phiền con dâng Chúa , Chúa ơi !
Xin Chúa thương nâng đỡ lúc lỗi lầm
Phận con người ... phần " con " ôi lớn quá
Qúa hèn mọn dưới chân Người Anh Cả .
Bao lỗi lầm thiếu sót bởi phận con
Trái tim con thuộc về Chúa mất rồi
Tình yêu ấy con xin dành cho Chúa.