Ý kiến một giáo dân về vụ Thái Hà
Cám ơn các cha và mọi người đã can đảm dám đấu tranh vì lợi ích của giáo hội. Tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa là đứng thấu suôt tâm can của quý vị sẻ thưởng phạt công minh mọi sự tùy theo lương tâm. Và chỉ có duy nhất ngài là đấng có quyền phán xét mọi sự.
Ở cương vị là một giáo dân của giáo hội, còn trước mặt Chúa là cương vị của một tội nhân. Tôi chỉ mong muốn mọi người đấu tranh dù kết quả thế nào vẫn an tâm và tin tưởng vào Chúa. Tôi luôn nhớ các câu kinh thánh có nội dung như thế này:
"Nếu ai lấy áo ngoài của anh em thì cả áo trong nữa anh em cũng đừng cản"
" Nếu ai vả má bên trái của anh em thì nếu nó muốn vã má bên phải anh em cũng đừng cản"
"Nếu ai bắt chúng con đi một dặm thì hãy đi với nó nhiều hơn"
"Hãy yêu thương kẻ thù và làm phúc cho kẻ thù như vậy mới xứng là môn đệ thầy"
"Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ thù vì là như vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, vì chính cha của anh em trên trời sẽ đòi lại công bằng cho anh em"
Đây là suy nghĩ riêng, nếu có gì sai mong được góp ý để tôi cùng tiến bộ hơn theo ý của Chúa muốn.