-
Tại sao?
các bạn thân mến mình có đôi điều muốn chia sẻ.
trong cuộc sống có biết bao điều kỳ lạ.mà ta mới biết chẳng được bao nhiêu.vì sao lại thế tại vì sao lại thế,sao không thế này mà lại là thế kia.
tại sao ?
1.tại sao ta có thể ngồi cả ngày đêm xem 1 bộ phim hay .nhưng bỏ ra 1h đi lễ thật khó khăn.
2. tại sao ta có thể bỏ ra cả vài tiếng đồng hồ ngồi tán ngẫu chuyện trên trời dưới đất nhưng ko thể bỏ thêm 5p cho 1 buổi lễ chờ thêm vài câu kinh rồi hãy ra về.
3 .tại sao ta sẵn sàng bỏ ra bạc triệu để ăn nhậu chơi bời nhưng bỏ vào giỏ nhà thờ thì dù chỉ 10.000 sao khó quá.
4 .tại sao ta có thể nhớ và tường thuật rất kỹ 1 vấn đề nào đó trên báo chí .nhưng ko thể nhớ lời chúa dặn hàng ngày .ta phải làm gì.
5 .ta có thể ngồi tập trung 90p hay 120p cho 1 trận đá bóng gay cấn theo dõi 1 cách chăm chú nhưng ko thể ngồi 1h tập trung nghe cha giảng lời chúa .
6 .tại sao đi vô rạp chiếu phim hay sân bóng ta luôn tìm cho mình 1 chỗ gần nhất trên nhất để ngồi còn khi vô nhà thờ ta lại tìm cho mình 1 chỗ thật xa có khi là gốc cây hay 1 góc nào đó để ngồi.
7. tại sao trong các cuộc vui chơi ta luôn chuẩn bị xắp xếp thời gian đc sớm nhất còn tới giờ lễ ta lại chậm trễ bê tha bớt xén đi muộn về sớm.
8 .tại sao ta chỉ biết khóc than với chúa khi gặp đau khổ nhưng lại ko mỉm cười cùng chúa khi ta vui chơi,sung sướng.
9 .tại sao ta biết khoác lên mình những bộ quần áo bạc triệu đc mua sắm từ những shop đắt tiền ko đắn đo suy nghĩ nhưng lại chẳng bao giờ móc ra đc 1 đống cho ông bà lão ăn xin bên đường có hoàn cảnh éo le.
10. tại sao chúng ta chỉ biết đòi hỏi cha mẹ đáp ứng điều này cái nọ mà chẳng bao giờ nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán mẹ và sợi tóc bạc trên đầu của cha.
11 .tại sao ta sắn sàng đua theo thói hư tật xấu 1 cách vô tư thoải mái nhưng lại chẳng bao giờ biết chung tay góp sức trong việc truyền giáo giúp lễ.
thật vậy trong chính cuộc sống của chúng ta ngày nay có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó làm còn những điều để thụ hưởng cho bản thân thì dù có khó đến đâu ta vẫn làm đc .
xin chúa giúp cho mỗi con người chúng con biết làm việc cần làm và bỏ được cái cần phải bỏ để vững lòng tin đi trên con đường của chúa
xin cho chúng con biết hy sinh tìm cho mình 1 chỗ ngồi gần chúa nhất ...