Hi Hai
Bai hat ma Hai lua post len nghe hay lam, cam on chi nhieu
Printable View
Hi Hai
Bai hat ma Hai lua post len nghe hay lam, cam on chi nhieu
Nhờ chú pethoang đổi nick chàu giùm : Augusnguyen. Cháu cám ơn
Cha Sở vùng Vivinier
Cha Sở Vivinier nổi tiếng là Ngài chỉ ngồi tòa giải tội thôi. Lúc ngài còn là chủng sinh, thì Ngài nổi tiếng trong trường là học dốt. Thế nhưng ơn kêu gọi vẫn đến với Ngài. Cứ mỗi lần khảo bài thi thì các Cha giáo cứ lắc đầu liên tục. Vì khi hỏi Ngài bất cứ vấn đề gì thì y như rằng Ngài ngắc ngứ ngay, và không một ai tin rằng Ngài có thể làm một Linh mục được. Một hôm Cha quản giáo gọi Ngài vào hỏi chuyện__ Vì khóa học sắp kết thúc__ Sau một hồi nói chuyện ( Hay khảo bài chi đó ) Cha hiệu trưởng phán một câu xanh rờn : Mày không thể làm Linh mục được con ạ, vì mày dốt như một CON LỪA. Sau một hồi im lặng Cha Sở liền thưa với Cha hiệu trưởng: Xin Cha cứ cho con học tiếp ạ ! Vì khi xưa ông Samson chỉ với một cái HÀM LỪA trong tay mà còn đánh tan quân Philitinh. Huống hồ gì con đây là cả một CON LỪA con nghĩ Chắc Thiên Chúa biết sẽ dùng con vào một việc gì có ích chứ ạ........... Thế rồi, Ngài đã trở thành Cha Sở vùng Vivinier đó bạn
Chào Alonet nghe
Mẹ tôi không lạnh, Mẹ tôi nóng........... Và hiện nay tôi vẫn còn khóc....... vì hối hận
Em đang muốn tìm bài hát này ( Em không biết tựa bài ) em chỉ nghe loáng thoáng ".......... Ôi vì yêu, mà Chúa không tiếc đời. Con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa......... "
Mong các anh chị em giúp cho em với
Xin Chúa thứ tha cho những lầm lỗi của Bà cụ mà Bà đã mắc phải khi còn sống trên thế gian và giơ tay đón linh hồn của Bà về bên Ngài
Mình là người chính hiệu con nai vàng ngơ ngác nè, cho mình làm quen với ha :5:
mình là người Sài gòn chính hiệu con nai vàng ngơ ngác nè, cho mình làm quen nữa ha :5:
Lạy Chúa, Chúa đã gọi linh hồn Micae về với Ngài! Xin Chúa thương sớm cho linh hồn Micae về bên Ngài
các bạn cho mình xin bài phó thác của Nguyễn Duy "...... này tấm thân con sao cha đành tâm xa cách ..... " nghen. cám ơn các bạn nhiều
Số là hôm nay là ngày thứ 6 Thánh, nên augus tui bỏ ngủ trưa để viết một bài đóng góp cho TCVN. Bài viết khá dài mà cái thằng tui lại quên đi cái vụ là mình nên viết trên word trước. Cứ thế tui cứ phang đìa _rếch lên thẳng TCVN. Khi cái bài viết gần xong thì trời bất dung nhan, cho cái ông nhà đèn cúp điện cái rụp. tèn tén ten.... thế là xong. Nhưng tức một cái là vừa cúp xong thì công ty chổ tui làm cho chạy máy phát, nhưng bài mình viết vì đâu có chỗ save đâu đã bay theo mây trời. Điên quá, tui xin Chúa cho tui nghỉ chay 5 phút. Thế là ở Việt nam có bao nhiêu cái đèo : từ đèo ngang, đèo dọc,tới đèo hải vân, hải sản hay là đèo cả, đèo cụ.... tui liền cho cái ông nhà đèn leo lên bấy nhiêu CÁI ĐÈO.....Thế là toi mất mấy tiếng nghỉ trưa..Đó là một kinh nghiệm đầy đau thương của tui. Nên các bạn nào nếu có đọc cái thớt này của tui thì xin lấy đó làm bài học. Đừng có đi vào vết xe của tui nghe. :45: :45 : :45:
à cám ơn mimosa nhiều lắm nhe, nếu bạn mà tìm được thì post lên sớm nghe.À còn một bài nữa bạn mình cũng đang tìm bài "Xin chọn Thánh Giá " (đây là bài để hát lên khi ta tham dự chặng đường thánh giá. Một bài giai điệu Boston ). Câu điệp khúc : Con xin được chọn Thánh Giá là đường đời con đi......
Lạy Chúa ! Xin Ngài thương che chở và ban mọi ơn lành cho người cháu của bạn chúng con vừa nhập viện. Và chúng con cũng nguyện xin Ngài an ủi cho gia đình của bạn chúng con. Chúng con cùng nguyện xin
Lạy Chúa ! xin Ngài thương mà ban cho bạn con vững niềm tin để bạn ấy sẽ sống trọn vẹn cuộc đời tận hiến phục vụ tha nhân. Chúng con cùng cầu nguyện
Xin chào chú Ý Vũ !
Au. đã từng nghe hết album " xanh lên màu mạ non" của chú ! phải nói đó là một Album tràn đầy ý lực, Au. tin chắc rằng ai mà nghe qua album đó của chú thì không nhiều thì ít tâm hồn cũng phải như Thánh gióng ngày xưa _ vươn lên tới trời_ Hay chí ít cũng phải thốt lên lời tri ân những người thầy cũ của mình_ tôi có một con tim......xin gửi về bên sông, cho người chung thủy âm thầm_ Rồi là những __ Ơ ta đi ta đi tìm lại màu xanh, cho hôm nay tuổi trẻ tràn dâng sức sống........__ .Nhưng sao hôm nay nghe những album mới của chú Au. ĐÃ KHÔNG THẤY lại những hình ảnh tương tự như vậy nữa chú ơi . Tiếc quá !
HÀ HÀ HÀ ! XIN CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA HẰNG NGA, NHƯNG LẠI XUỐNG TRẦN LÀM NGƯỜI GÁC CỔNG LÀNG HA ! ( chả có chi làm quà cho Sue nên cho Au. gủi ké nà :53: :53:....:53: :53:...............N :53: )
Xin cám ơn ! masafot đã nhớ tới bổn mạng của Au. Xin thêm cho nhau lời nguyện cầu
Thầy ơi ! Con nguyện xin Ngài hãy cứu lấy các em con Thầy ơi. Thầy ơi ! xin chỉ cho con phương cách cứu lấy các em