Ngụ ngôn của những giọt nước mắt
Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=99
Printable View
Ngụ ngôn của những giọt nước mắt
Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=99
Chị post bài này cách sinh nhật 24 của em 1 ngày. Một ngẫu nhiên nhưng hy vọng em có thể luôn yêu thương bằng một trái tim thiên thần.
Vào mỗi đêm sinh nhật, em thích tắt tất cả những ánh điện và thắp một ngọn nến. Em tin giây phút mà mỗi con người được sinh ra là giây phút giao hoà của sinh_tử. Vào phút giây ấy cũng có một người trở về trong vòng tay Mẹ, có thể người đó sẽ là một thiên thần. Và em thắp nến cầu nguyện để mình sống đúng với tình yêu mà Mẹ đã đặt vào trái tim mình. Tình yêu của Mẹ trao cho là tình yêu của những thiên thần phải không chị ?
giọt nước mắt tình yêu
http://www.avsnonline.net/library/ga...sunset3879.jpg
Khi em buồn
Anh lau khô những giọt nước mắt.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie.jpg http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie.jpghttp://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie.jpg