Tình cha - Thiên Chúa - Thân thương
Chúng con cùng hát Thánh Ca
Hồng ân cao đẹp, tình Cha cao vời
Niềm tin gửi trọn theo Người
Dựng xây Vũ Trụ đẹp tươi hiền hòa
Yêu thương trải khắp Thiên Hà
Cuộc sống hạnh phúc thăng hoa Thiên Đường
KHI BẠN KÍNH YÊU THIÊN CHÚA LÀ KHI BẠN ĐÓN NHẬN TÌNH THƯƠNG CỦA NGÀI.
Chúa ơi! Tình Cha ấm lòng!... Có nuôi con mới hiểu lòng cha, mẹ, tình mẫu tử, phụ tử tình thâm, thiêng liêng, cao quí nhường nào! Mỗi khi con ốm, đau, vấp ngã, cha, mẹ lại nhói lòng... chăm lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ, nâng đỡ, che chở cho con suốt cuộc đời.
ĐỨC CHÚA! Người Cha hiền từ của thế gian! Tình thương của Ngài dành cho thế gian, bao la như núi rộng, sông dài, mênh mang như biển cả! Chúng con kính yêu Ngài, người Cha hiền từ... đã lấy thân mình CỨU CHUỘC con người. Ngài là nguồn hạnh phúc, ánh sáng đời con.