LINH HỒN HIỆN HỮU
Một bác sĩ hỏi lý do linh mục rao giảng ơn cứu độ các linh hồn.
- Linh mục đã từng thấy linh hồn chưa? Có từng nghe, nếm hoặc ngửi được linh hồn chưa?
Với tất cả những thắc mắc đó, bác sĩ chỉ nhận được một từ trả lời:
- Chưa.
Bác sĩ hỏi tiếp:
- Vậy linh mục có từng cảm thấy linh hồn chưa?
- Thực ra, có!
- À, vậy là có bốn trong năm giác quan không thuận với linh mục, nên tôi nghi ngờ chuyện có linh hồn lắm.
Vị linh mục vặn lại:
- Ông là bác sĩ. Công việc của ông là chữa trị những cơn đau. Vậy ông có từng thấy, nghe, nếm hoặc ngửi được cơn đau không? Ồ, tất nhiên là không. Ông chỉ có thể cảm thấy cơn đau. Như thế là có bốn trong năm giác quan không thuận với ông. Song ông biết và tôi cũng biết có cơn đau thật sự. Cùng cách chứng minh đó, tôi biết linh hồn hiện hữu.
____ Lovasik ____