Tân Giám mục Phụ tá Andrew của Minneapolis, vị Giám mục suýt bị huỷ thai
Tân Giám mục Phụ tá Andrew của Minneapolis,
vị Giám mục suýt bị huỷ thai
Vị Giám mục Phụ tá trẻ của Minneapolis, thuộc tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ, được chào đời vì thân mẫu ngài từ chối việc chấm dứt thai kỳ dù đã được cho biết khi sinh ra con trai mình sẽ là “một quái vật”.
Ngày 11-10 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Andrew Cozzens, 45 tuổi, làm Giám mục Phụ tá của TGP. Minneapolis. Ngài thụ phong linh mục năm 1997 và là giáo sư Thần học Bí tích.
Nếu như các bác sĩ thực hiện theo cách của họ, ngài sẽ không còn được sống đến ngày hôm nay, bà cố Judy, thân mẫu của Đức tân Giám mục Cozzens, nói với tờ Catholic Spirit.
ĐGM Andrew và thân mẫu của ngài
Người phụ nữ 69 tuổi giải thích rằng khi mang thai được 5 tháng, bà bắt đầu có những cơn đau dữ dội, dần dần trở thành thường xuyên và bà nhận ra mình sắp sinh và vội vàng đến bệnh viện. Các bác sĩ đã tìm cách ngăn chặn cơn lâm bồn, và ngày hôm sau, họ nói với bà rằng bà không thể tiếp tục mang thai: “Bạn đang mang một bào thai bị biến dạng và cần chấm dứt thai kỳ… Bạn đang mang một quái thai và không nên tiếp tục mang bào thai này nữa.” Nhưng bà Judy đã từ chối việc huỷ bỏ thai nhi và chỉ đơn giản nói với các bác sĩ: “Đó là con của tôi. Và, những gì Chúa gửi đến cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đón nhận.”
Andrew chào đời vào ngày 3-8-1968, là một bé sơ sinh hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh, chỉ bị chàm khắp cơ thể và một số dị ứng.
http://caritasphucuong.org