-
Dấn Thân Lên Đường
DẤN THÂN LÊN ĐƯỜNG
Hằng năm, cứ vào cuối tháng Hoa, khi muôn loài hoa nở rộ trong vườn nhà và ngoài đồng nội, khi những ngọn gió mùa hè đưa hương hoa tỏa lan khắp mọi miền, thì Giáo Hội đã dành riêng ngày 31 tháng 05 để nhớ đến một mầu nhiệm Tình Yêu đã thôi thúc Đức Maria dấn thân lên đường, mang Hương Tin Mừng tỏa lan lên vùng đồi núi Giudea xứ Palextin...
Nhận được Tin Mừng, cưu mang chính Tin Mừng trong bào thai, Đức Mẹ đã không thong thả chuẩn bị, rồi đã không nhẩn nha đi thăm bà Elisabet, nhưng Mẹ đã "vội vã lên đường" mang Tin Mừng đến chia sẻ với người chị họ son sẻ, nay cũng vừa thụ thai một cậu bé, sau này sẽ là Gioan Tẩy Giả (x. Lc 1, 39).
Và bào thai cậu bé Gioan ấy đã không từ từ đợi mẹ mình mời khách quý vào nhà, chào hỏi, trà nước đâu ra đó, nhưng chỉ mới vừa nghe tiếng dì Maria là đã vội nhẩy lên vui sướng trong lòng bà mẹ già nua của mình (x. Lc 1, 41).
Còn về phía Elisabet, bà cũng không thư thả mà ghé tai cô em họ để thì thầm những lời chúc phúc, nhưng bà "liền kêu lớn tiếng" lên rằng "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ..." (x. Lc 1, 42).
* Vâng, đứng trước Một Tình Yêu lớn lao như thế, ai lại còn có thể tà tà từ từ bao giờ? Được đón lấy một Tin Mừng trọng đại như thế, ai lại đi lặng thinh cất dấu bao giờ?
* Còn chúng ta thì sao nhỉ? Được hưởng Tình Yêu Thiên Chúa, không lẽ chúng ta lại đành lòng dửng dưng? Đón nhận Tin Mừng rồi, chẳng lẽ chúng ta lại đi "chôn dấu" như một kẻ ích kỷ.
* Tình Yêu Đức Giesu Kito thôi thúc chúng ta dấn thân, và là dấn thân ngay lập tức, lăn xả vào với hết lòng nhiệt thành để đem Đức Giesu đến cho những người chị em, anh em xung quanh mình.
* Chúng ta sẽ cùng với Mẹ mà cất tiếng hát hân hoan: "Linh hồn con ngợi khen Đức Chúa, Thần trí con nhảy mừng trong Thiên Chúa là Đấng Cứu Sống con!" (x. Lc 1, 47)
* Chúng ta cũng sẽ cùng Thánh Phaolo lớn tiếng kêu lên: "Lạy Chúa, vô phúc cho con, nếu con không rao giảng Tin Mừng của Chúa!" (x. LCr 9,16).
--- Các bạn ơi, các em thiếu nhi, các bạn trẻ trong Giáo xứ của bạn đang ngóng chờ bạn đến rao giảng Tin Mừng đấy! Các bạn ơi, những người đồng bào láng giềng xung quanh bạn, những anh chị em dân tộc thiểu số ở các vùng cao vùng xa cũng đang khao khát được bạn chia sẻ Tin Mừng đấy!
*** Ước gì hình ảnh người thiếu nữ trẻ Maria vội vã dấn thân lên đường sẽ thôi thúc bạn, nêu gương cho bạn cũng biết vội vã "lên đường" dấn thân để phục vụ Tin Mừng ngay trong cuộc sống hôm nay!
_____ Theo Daily Bread _____