HÃY CHO TÔI 5 XU CỦA BẠN, TÔI SẼ LÀM CẢ THẾ GIỚI NÀY BIẾT VỀ BẠN!
trong xã hội hòa nhập và phát triễn như bây giờ, rất dễ kiếm tiền và cũng rất khó đễ giữ đc đồng tiền mà bạn đã làm ra.vì sao tôi lại đề cập đến chuyện này? hnay wizada sẽ cho các ban j biết thêm 1 điều hết sức thú vị từ đồng tiền, tôi k phải nhà văn hay nhạc sỹ có thể viết ra những bài văn làm mê muội lòng người va cũng chẵng viết nhũng ca khúc làm xao xuyến lòng nguwoif. nhưng tôi có thể khẳng định với bạn 1 điều chỉ cần bạn bỏ ra 5 xu lẽ của mình hàng ngày là bạn co thể ai cũng biết về ban!.... có thể bạn vẫn chưa hiểu rõ lắm , đúng k cần phải làm ca si hay nhac sĩ, hay người mẫu, hoặc thần thánh j hết, chi là 1 người bình thường bạn cũng sẽ nỗi tiếng như các ngôi sao hàng đàu rồi, quan trọng là ban phai lam gì với 5 xu lẻ it ỏi đó. vâng! hãy làm từ thiện các bạn ạ! dói vs chúng ta là những đòng lẽ nhưng đói với người nghèo đó là cả gia tài của họ, chúng ta chi làm 1 phep tính đơn giản như vậy nha. 1 ngay ban đi chợ về ban bỏ vao heo đất 5 xu lẽ cua mình để nuôi người nghèo cứ mỗi lần bạn ra ngoài mua đồ về lại bỏ vào nhưng đồng lẽ, 1 ngày bạn đi mua bao nhju lần? bạn bỏ vào bấy nhiu lần 5 xu đó. vậy là mỗi 1 lần bỏ vào bạn thêm được 1 nụ cười và làm giảm đi 1 giọt nước mắt người nghèo rồi đó, vậy bạn hãy làm ngay đi đổi 1 nụ cười của bạn để chia sẽ những giọt nước mắt của hàng nghìn người nghèo trên cả nước vn thân yêu này, và bạn sẽ là người nỗi tiếng của người nghèo là ngôi sao, là thần tượng, là thần thánh, là ân nhân của người nghèo. hãy hành động vì 1 thế giới ngày mai không có người nghèo, và hãy để hình ảnh tốt đẹp nhất của chúng ta trong lòng người nghèo và trong cộng đồng quốc tế.