Ngày 29-8-2015 Kính Nhớ Cuộc Khổ nạn của St. JEAN BAPTISH (The Passion of St. John The Baptist)
Ngày 29-8-2015 Kính Nhớ Cuộc Khổ nạn của St. JEAN BAPTISH (The Passion of St. John The Baptist)
I Will sing your Salvation -Ps 71: 1-6; 15-17
Thánh Gioan Baotixita là vị thánh duy nhất (ngoại trừ Chúa Giêsu và Mẹ St Marie) trong giáo hội được mừng sinh nhật của mình, vào ngày 24-06, và kỷ niệm cuộc khổ nạn vào ngày 29-08 ((Mc 6,17-29 ;Mt 14, 3-12 ; Lc 3, 19-20)
-Thánh Gioan Tiền Hô đến để làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. “ He was not the light, but came to testify to the light” - Ga, 1, 8.
- Xin Quý vị hãy chung vui với tôi không chỉ vào ngày Sinh nhật của Thánh JEAN BAPTISH (24-06) mà quan trọng hơn, là hãy cảm thông với đau khổ vì những gì Chúa đã ban cho tôi trong cuộc đời, ngoài rất nhiều bệnh tật của bản thân, thì đau đớn hơn cả là sự ra đi của người bạn đời (companion in life) , Chị Marie NGUYỄN THỊ THUỲ NGA [(12-01-1960- 09 Giờ Ngày 15-06-2014 ( 18-05-Giáp Ngọ)] Hưởng Dương 54 tuổi. Chúa đã dạy tôi yêu tha nhân (all living creatures)
bằng TY của Đức Jesus Christ -vì Thiên Chúa, Ngài chính là Tình Yêu (Deus Caritas Est)/-No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends - Gn 15,13, (không có TY nào lớn hơn Người dám thí mạng sống vì yêu) nên chắc chắn JEAN BAPTISH MARIE Hoai niem sẽ phải đau giống như cuộc khổ nạn của Chúa, vì chỉ duy nhất một con đường Thập giá mới dẫn chúng ta tới ơn cứu độ (Salvation) của Chúa. Xin quý vị hãy thêm lời cầu nguyện cho tôi, Hoai niem xin tri ân chân thành. Deo Gratias. Thanks a lot – Thank The Lord God Almighty and Thank The Buddha Amitabha. Amen