-Lễ kính Thánh Giá -CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU : Ngày 14-09
-Lễ kính Thánh Giá -CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU : Ngày 14-09
-Feast of the exaltation of the Holy Cross - O crux, ave, spes unica
- Do not forget the works of the Lord - Ps 78: 1-2; 34-38
Mừng lễ Tôn Thánh Giá nhắc nhớ mỗi người Kitô hữu chúng ta về sự toàn thắng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Đồng thời giúp chúng ta ý thức hơn về ơn gọi và sứ mạng của mình là sống, làm chứng và hy sinh vì tình yêu.
Cây Thánh Giá của Chúa.
Theo các nhà nghiên cứu Thánh kinh, người ta cho biết một số đặc điểm về cây thánh giá ấy. Cây thánh giá này bằng gỗ tùng rất nặng. Cây dọc 4 thước rưỡi, cây ngang 2 thước rưỡi, nặng 100 ký. Vác kéo lê thì giảm sức nặng đi 30 ký. Như vậy, Chúa còn bị sức nặng 70 ký đè trên thân xác yếu ớt vì đòn vọt, và vác khệ nệ trên con đường dài khoảng 700 mét. Quãng giữa thánh giá, thường đóng một miếng gỗ để tội nhân tì mông vào cho dễ đóng đinh, và đóng mỗi chân một đinh. Nay các nhà kỹ thuật đã hạ miếng gỗ đó xuống làm đế đỡ chân, và hai chân đóng chụm lại.
Đóng đinh trên thập giá là một hình phạt đau đớn, nhục nhã và độc dữ nhất. Bàn về hình khổ đó, nhà hùng biện trứ danh La mã xưa, ông Cicéron, đã kêu lên :”crudelissimum et teterrimum supplicium” (cực hình ghê rợn và độc dữ nhất).
Trước hết, phạm nhân bị đánh đòn cách tàn nhẫn, rồi cả tay và chân đều bị những mũi đinh to xuyên qua và dính vào thanh gỗ. Bây giờ thập giá được dựng lên. Máu ra nhiều, nhiệt độ trong người gia tăng thành một cơn sốt rất nặng, phạm nhân bị kiệt sức, lưỡi bị khô cứng, các mạch máu sưng lên, các đường gân căng thẳng, toàn thân nhức nhối vô cùng.
Thập giá và vinh quang.
Chính vì cây thánh giá đã đem đến cho nhân loại ơn cứu rỗi, nên Giáo hội đã xưng tụng : O crux, ave, spes unica : kính chào cây thánh giá là niềm hy vọng độc nhất của chúng tôi. Trong bài ca vãn ngày thứ sáu tuần thánh cũng có câu : Ôi, thánh giá trung tín, là cây cao qúi hơn mọi cây : không rừng nào có cây lá, hoa trái như vậy. Ôi gỗ êm ái, gỗ mang thân nặng đóng đinh dịu dàng ! Hỡi miệng lưỡi, hãy ca hát chiến thắng vinh hiển, hãy công bố cuộc chiến thắng oai hùng trên thập giá: Đấng cứu độ thế gian tự hiến tế đã toàn thắng.
Chúa có thể cứu rỗi chúng ta bằng nhiều cách, nhưng Chúa Giêsu không muốn thế, Ngài muốn dùng một hình phạt ghê sợ nhất để thực hiện công cuộc cứu chuộc. Nhờ cây thập giá mà Chúa Giêsu đã lôi kéo mọi sự và mọi người về với Chúa : "And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life - John 3, 14-15" (Như ông Mo6se6 đã giương cao con rắn trong sa mạc, con người sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Ngài thì được sống đời đời). Nhờ cái chết đau thương ô nhục mà Chúa Giêsu đã phục sinh vinh thắng để đem lại cho ta sự sống dồi dào. Phải chết đi rồi mới sống lại được, không chết thì phục sinh làm sao ? Hạt giống không mục nát ra, làm sao có thể trổ mầm và sinh hoa kết quả được ? (Ga 12,14)
CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU
" Then Jesus said to his disciples, Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me - matthew 16,24" (Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình
Vác thập giá mình mà theo. -Mt 16,24)
Ngài khởi sự kinh hoàng và âu sầu (Mc 14,33), vì ngoài cái khổ thân xác, Chúa phải chịu từ những trận đòn (Ga 19,1), tóe máu của lý hình vì họ dùng loại roi có dây tua và đầu dây có gắn những viên chì , các nhà khoa học khi nghiên cứu vết tích trên tấm khăn liệm Chúa, hiện để tại Thành Turinô nước Ý đã cho biết điều này là xác thực, Chúa cũng đã chịu những cái tát chí mạng của lý hình, làm Ngài choáng váng (Ga 18,22 ; Mt 26,68), rồi chúng còn cho Chúa đội một triều thiên đan từ những cây có gai nhọn thành một vòng tròn chup lên đầu Ngài, lập tức sọ phết đầy máu làm ướt tóc, nhiểu xuống trán và ướt cả chòm râu, khuôn mặt hốc hác và tái xanh của Người bất động và Người chẳng hé môi (Is 53,7), Chúa còn chịu cả những nỗi đau xé tâm hồn, nên trong khi cầu nguyện trên đồi cây dầu (tại vườn ghetsêmani), Chúa đã đổ mồ hôi máu ra, (Luc 22,44), theo BS Le Bec giải thích “ Chứng mồ hôi máu là một hiện tượng rất hiếm xảy ra do sự suy nhược nặng nề về thể lý, kèm theo sự chấn động khủng khiếp trong tâm hồn, một cảm xúc sâu xa, lo sợ quá sức” điều này được Thánh sử Luca một vị Lương Y quý mến (Cl 4,14) đã diễn tả sự chấn động tâm thần của Chúa qua từ “agonia” trong Hy ngữ có nghĩa là chiến đấu trong lo âu hồi hộp (x.Apostolat des éditions. Paris 1965).
Sau đó Lý hình lột chiếc áo choàng đỏ đã dính vào những vết thương của Người làm máu lại tuôn chảy, rồi chúng đặt lên vai phải Chúa cái thanh ngang (patibulum) nặng khoảng 50 Kg, mà Ngừơi phải vác lên Núi Sọ, còn Thanh đứng (stipes) của Thập giá đã được chôn sẵn tại Đồi Canvê (Ga 19, 15). Và Người cất bước, những vết thương trên Người cứ mở rộng và sâu thêm mỗi lần Người cất bước, con đường chỉ khoảng 600 m nhưng gồ ghề đá sỏi đã làm Người gục ngã đến ba lần, và lý hình đã bắt ông Simon người làng Kyrênê, ông già tử tế đã vác đỡ cây thanh ngang cho Chúa. Trên Thập giá Chúa cảm thấy khát, “Lưỡi với hàm tôi đã dính chặt cùng nhau - Tv 21,6”, Bộ mặt Người xưng phù , đẫm máu , làm sao chúng ta có thể nhận ra một vị Thiên Chúa muốn cứu độ nhân loại (Tv 21,6), Sự đau khổ của Chúa đã đến cùng tận, Người đã kêu cầu Chúa Cha “Xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, mà là ý Cha đực thành sự - Luc 22,42” .Các vết thương trên Người nhiễm trùng và mưng mủ (TV 37,5) và Người lại kêu cầu Chúa Cha “Lạy Cha sao Cha bỏ con – Mt 27,46 ; Mc 15,34 ; TV 21, 1”.
Khi biết mình sắp ra đi, và muốn cho nhân loại biết là sứ mạng của Ngài đã Thành sự, Ngài chết vì Ngài muốn theo ý Cha, “ Người cũng có quyền cất mạng sống bàn thân và lấy lại – St Augustinô”. Chúa kêu lớn tiếng (Mat 27, 50): "He said It is finished and bowing his head, he handed over the Spirit - John 19,30"(Mọi sự đã hoàn tất – Ga 19,30), và “Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands I commend my Spirid - Luke 23, 46" (Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha – Luc 23 ,46), rồi Ngài gục chết, nhưng lý hình vẫn chưa tha, dù đã về với Chúa Cha, Ngài vẫn còn Nhận thêm một lưỡi giáo cuối cùng đâm sâu vào cạnh sườn, lập tức máu cùng nước chảy ra (Ga 20,34). Lạy Chúa xin giúp con nhẫn nại chịu đau khổ vì Tình yêu với Chúa và với tha nhân, nhất là để cầu nguyện cho những tâm hồn đang đau khổ ở trần gian, và những linh hồn các thai nhi, và các linh hồn còn trong luyện hình, sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Amen
Hy tế Thập Giá của Chúa Giêsu vẫn còn tiếp diễn trên bàn thờ mỗi ngày, cho đến khi nhân loại trở nên “một đàn chiên, với một Chúa chiên”, và như thế, Mẹ vẫn tiếp tục chia sẻ với Con mình những nỗi đau vì sự khao khát, mong đợi con người đến với ơn cứu rỗi, và vì thế Mẹ St. Marie mãi vẫn là Mẹ Sầu Bi của chúng con, ( Our Lady of sorrows) Lễ Kính 15-09- (Bài viết về Mẹ Sầu Bi sẽ được đăng trong vài ngày nữa)
Cũng xin Quý Vị thêm lời cầu nguyện cho Hương Linh - Chị Marie NGUYỄN THỊ THUỲ NGA [(12-01-1960- 09 Giờ Ngày 15-06-2014 ( 18-05-Giáp Ngọ)] Hưởng Dương 54 tuổi. Hoai niem xin tri ân chân thành.