Đặt mình vào trong ngữ cảnh
Con người ta vốn dĩ rất vội kết luận một vấn đề khi chưa xem xét hết mọi khía cạnh của vấn đề ấy. Con người ta vốn dĩ rất vội kết án nhau bởi cái nhìn phiến diện và thành kiến. Tại sao lại như thế? Có phải vì lòng người còn ích kỷ, toan tính và chưa thật sự yêu thương nhau? Một vấn đề thường có nhiều mặt nên cần phải xem xét nhiều nguyên nhân thì mới kết luận vấn đề ấy. Một con người vốn có nhiều mối tương quan và rất phức tạp nên để hiểu một người đâu phải dễ dàng. Vì thế, cần có một cái nhìn thấu đáo mọi mặt của vấn đề, và cần có một cái nhìn bao dung khi xem xét tìm hiểu một con người cụ thể.
Thế nên, hãy đặt mình vào trong ngữ cảnh của từng trường hợp, từng vấn đề cụ thể. Hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của đương sự thì mới hiểu và mới dễ cảm thông cho người ấy. Hãy cho đương sự một lời giải thích. Và chính người ngoài cuộc hãy học cách lắng nghe. Điều này không dễ đâu, bởi tận trong sâu thẳm não trạng của mỗi người vốn tiềm ẩn một sự ích kỷ hay một cái nhìn thành kiến. Chính vì sự ích kỷ và thành kiến nên con người thường kết án nhau, nói xấu nhau và không đồng cảm thương mến nhau. Con người thường chạy theo dư luận, chạy theo số đông chứ không theo tinh thần của Tin mừng như Chúa muốn. Vậy tinh thần của Tin mừng là gì?
Quả thật, Đạo của Chúa là Đạo của yêu thương. Cái tinh tuý của Đạo Chúa chính là tình yêu thương. Nhưng yêu thương là gì? Yêu thương không chỉ dừng lại ở một lời nói ngọt ngào xu nịnh. Yêu thương không chỉ ở những mối xã giao vì công việc hay vì những toan tính vụ lợi cho bản thân. Yêu thương không chỉ là lý thuyết mà cần phải thể hiện bằng những hành động cụ thể. Yêu thương là ra khỏi chính mình, là biết cho đi, biết nghĩ đến người khác, biết xả thân cho người khác, chấp nhận người khác và chịu đựng người khác. Đấy là một là tinh thần yêu thương của Tin mừng.
Thật vậy, con người thường bắt bẻ nhau khi vội kết luận một sự kiện, một vấn đề với não trạng thành kiến và ích kỷ. Con người khó đặt mình vào trong ngữ cảnh của vấn đề, khó đặt mình vào trong hoàn cảnh của người anh em. Vì thế nên mới dẫn đến việc nói xấu nhau, không hiểu nhau và không thương nhau. Câu chuyện Chúa Giêsu tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình là một bài học về sự bao dung và yêu thương thật lòng. Cho dẫu người anh em của mình có lỗi lầm tội lỗi. Nhưng với tinh thần của Chúa Giêsu, chúng ta không loại trừ kết án nhưng từ từ tìm hiểu, chúng ta kiên nhẫn chịu đựng những giới hạn của người anh em và tìm cách ủi an, động viên người anh em hãy xem đó như là một tai nạn và hãy cố gắng đứng lên làm lại từ đầu.
Thế nên, vì khó đặt mình vào trong ngữ cảnh nên còn những ganh tỵ nhau, còn nói những điều không tốt về nhau. Bao lâu còn như thế thì bấy lâu giữa người với người còn có nhiều khoảng cảnh, nhiều bức tường ngăn cách nhau thay vì bắc những nhịp cầu để thương mến nhau thật lòng. Hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Hãy nhìn người khác với một cái nhìn bao dung và hãy kiên nhẫn chịu đựng nhau vì con người không ai là hoàn hảo cả.
Raphael Trần Dương Tuyển
|