Khung cảnh nơi vườn Giếtsêmani trong Kinh Thánh là một khung cảnh của thân phận con người. Với bản tính loài người, Chúa Giêsu đã thức thâu đêm để cầu nguyện đến đổ mồ hôi máu vì Người sắp phải đối diện với cái chết cận kề. Còn các tông đồ thì ngủ li bì và không thể thức nổi với Chúa Giêsu cho dù chỉ một giờ thôi. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” (x. Mc 14,38)
Thật vậy, cuộc đời này là phù vân và thân phận con người vốn rất mỏng manh yếu đuối. Cái mỏng manh ấy thể hiện nơi một kiếp người qua mau như gió thoảng mây bay. Cái yếu đuối ấy thể hiện nơi suy nghĩ, lời nói, cử chỉ và hành động sa chước cám dỗ của mỗi người chúng ta. Yếu đuối nơi những quyến luyến của cám dỗ xác thịt; Yếu đuối nơi những quyến luyến của vật chất tiền tài danh vọng; Yếu đuối nơi những toan tính theo kiểu thế gian, nơi những toan tính chỉ quy về bản thân mình.
Quả thế, nơi bản thân mỗi người đều có những giới hạn bất toàn. Nơi bản thân mỗi người Kitô hữu chúng ta đều có những yếu đuối riêng. Không ai dám tự hào là mình ngon lành và thánh thiện trước mặt Chúa; Không ai dám tự hào mình không có những lỗi lầm, vấp ngã trong cuộc sống thường ngày. Tất cả chúng ta đều bất xứng trước Nhan Thánh Chúa. Tất cả chúng ta đều mang thân phận yếu đuối mỏng giòn trong cuộc sống hàng ngày.
Thế nên, càng ý thức thân phận yếu đuối của chính mình càng hướng lòng chúng ta khiêm tốn thú nhận những tội lỗi của bản thân. Càng biết mình yếu đuối càng cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Càng thấy mình yếu đuối càng khiêm tốn cúi đầu trông cậy vào lòng Chúa xót thương. Càng thấy mình yếu đuối càng dễ cảm thông với những người anh em vấp ngã sai lầm trong đời. Thế nhưng, ta thường dễ thấy những yếu đuối của người khác chứ khó thấy những yếu đuối sai lầm của bản thân.
Vậy thì ai cũng là con người nên còn nhiều thiếu sót, lầm lỗi và yếu đuối. Nhưng với niềm tin vào Chúa, chúng ta biết mau mắn đứng lên sau những lần vấp ngã. Chúng ta biết mau mắn chạy đến với lòng thương xót Chúa mỗi khi phạm tội vì thân phận yếu đuối của con người. Với tâm tình ấy, những yếu đuối nơi thân phận con người không mang ý nghĩa tiêu cực mà nó là cơ hội để nhắc nhở bản thân mỗi người cần khiêm tốn với Chúa và với nhau.
Raphael Trần Dương Tuyển
|