-
TÔI CÓ TỘI
Thật buồn rằng tôi biết như thế nhưng tôi vẫn cứ hành động.Tôi đã không đi lễ mặc dù vẫn biết đó là tội trọng, chỉ vì một lí do đơn giản_mất điện, người giơ bẩn nên tôi không đi lễ, trong lòng tôi cảm thấy có tôi biết dường nào nhưng tôi vẫn làm vì còn chú trọng hình thức bên ngoài.Tối nay tôi đã lên mạng và lại gặp được người anh mà tôi đã quen được trong diễn đàn mới hôm qua,mặc dù mới quen thôi nhưng rất hợp nhau , chúng tôi rất hiểu nhau va f nói cho nhau hết mọi chuyện , có lẽ đó cũng là thánh ý Chúa cả,anh ấy đã nói và khuyên nhủ tôi lần sau không nên làm như thế nưa.Tôi cảm thây mình thật có lỗi ,có lỗi với Chúa và có lỗi với cả anh ấy nữa.Thật là xấu hổ.
Tôi mong rằng lần sau tôi ẽ không làm như thế nữa, không còn hành động mà tôi cho là tội lỗi nhất ấy.Chúa ơi _Jesus ơi con xin lỗi Ngài rất nhiều không chỉ về việc hôm nay con đã làm mà về tất cả những tội con đã phạm.Xin Chúa chúc cho con ,ban sức mạnh cho con và che chỏ cho con chống lại những điều đó , để con luôn sống trong niềm vui,trong bình an của chúa.Jesus con yêu ngài ...!!!