-
Nếu
Nếu một mai con sẽ qua đời
Từ Thiên cung Chúa hỡi cứu con !
Cứu con một tấm linh hồn
Vương bao lỗi tội mỏi mòn tả tơi
Đời con đây bao nhiêu bóng tối
Tấm thân con lạc lối yêu thương
Héo tàn rũ nát hoa hương
Trần gian đọa kiếp Thiên đường lìa xa
Nếu tình con yếu đuối phôi pha
Cuộc đời con là những truân chuyên
Chúa ơi ! Chúa rất nhân hiền
Thứ tha hỡi Chúa ! tội khiên con đầy
Tử thần kia bạo hung biết mấy
Sẵn rình chờ để thấy con hư
Kéo con khỏi Chúa nhân từ
Đẩy con vào chốn mịt mù hư vô
Tà thần kia tên chuyên cám dỗ
Xác thịt này đổ vỡ tự căn
Thế gian dữ ác muôn vàn
Chung tay giết chết con. Ngàn lần đau !
Chúa đã dựng nên con yêu dấu
Nỡ lòng nào đẩy xuống vực sâu ?!
Dù con giăng mắc tội sầu
Chúa Thương con với ! Nhiệm mầu thứ tha
Mạch trào tuôn Tình thương khai phá
Mở lối đời tình đã hồi sinh
Sống trong ơn nghĩa ân tình
Đời con có được an bình Chúa ban
Tình thương Chúa làm con phấn chấn
Linh hồn con sẽ vẫn an vui
Tin yêu cậy Chúa không rời
Tình luôn cố gắng sống thời thảnh thơi
Nếu một mai con có qua đời
Chúa đã Thương Cứu rỗi tình con
Mai sau nhiệm kết xác hồn
Trần gian tan biến, vẫn còn Yêu thương.