-
Tiếng Ngài yêu thương!
Chúa yêu thương mọi người Chúa dã dựng lên Ngài không chê ghét điều chi đã tạo thành. Người khoan dung và rộng lượng hải hà, Người làm ngơ trước bao tội đời ta. Lạy chúa nếu có thể, xin cho con đừng uống chén này, nhưng xin đừng làm theo ý con mà xin theo ý cha.
Chúa ơi, con cũng như chị Sue, con đang buồn phiền, thất vọng tột cùng, nhiều khi con không biết con đang buồn chuyện gì? Học tập, với chúa, với chính mình ...và tất cả mọi thứ. Nhiều khi con trách chúa, sao chúa lại cho con vác thập giá nặng đến thế, nhưng con lại thấy giận mình, con tự trách mình tại sao lại ngu ngốc thế, tội lỗi thế, thấp hèn thế... con biết thế nhưng con vẫn nhận mặc dù nó rất nặng, bởi đó là thánh ý chúa và cũng là hồng ân của chúa. Đó là diễm phúc của con.
Nhiều khi con nản lắm, con khóc nhiều lắm. Anh con đã nói chính lúc đau khổ nhất của cuộc đời mình, chính những lúc đó ta mới thấy rõ nhất dược Chúa trong ta, ta đến gần người và cầu nguyện, tâm sự. Ngài lắng nghe, chăm chú nghe và mỉm cười với tôi như cho tôi sự thanh thản và niềm hi vọng, cho tôi sức mạnh...tôi tín thác một điều với mọi người rằng, đặc biệt những người cũng giống như tôi: Chúa không bao giờ bỏ rơi ta đâu, người luôn dõi theo ta và sẽ làm cho ta mọi sự, bây giờ người chưa làm vì đó chưa đến lúc_không xa đâu.
Hãy thử nhìn vào ảnh chúa, đặc biệt ảnh lòng thương xót chúa dù chỉ một lần mọi người sẽ nhìn thấy được điều kì diệu....:love: