-
Thân phận người
Thân phận người
Thân phận người biết bao sầu khổ
Bước đường dài còn đó chông gai
Nào ai biết được ngày mai
Lo âu khắc khoải đôi vai hao gầy.
Thân phận người trải đầy nước mắt
Những đau thương héo hắt bủa vây
Thuyền khơi giông tố còn đây
Xòe tay đếm được mấy ngày bình yên.
Thân phân người đảo điên là thế
Gạo tiền, cơm áo sinh kế nhiêu khê!
Quanh co vạn nẻo đường về
“Đời là bể khổ” rõ bề chẳng sai.
Thân phận người những hoài than thở
Hãy nhìn kìa nối mở tình yêu
Cứ yêu để được yêu nhiều
Rồi đời sẽ thấy mỹ miều nở hoa.
Thân phận người bài ca sầu úa
Thân phận người chan chứa niềm vui!
Buồn vui nơi mỗi tim người
Hãy gieo nhân tốt để rồi lãnh ân!
Giuse Trần Thế Tiến