- 
	
	
	
		Đành lòng em hỡi 
		http://gxthohoang.net/media/k2/items...3f2131c_XL.jpg
 https://hongbinh139848745.files.word...5/m7.jpg?w=720
 Đành lòng em hỡi !
 
 Môt ngày Chúa nhật buồn tênh
 Ra vào thổn thức chênh vênh cõi lòng
 Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
 Một người chín nhớ mười mong một người. (1)
 Một người lòng nhớ chơi vơi
 Một người thinh lặng chẳng lời nhắn tin
 Một người có vẻ vô tình
 Một người ôm trọn bóng hình người thương
 Một người lòng những vấn vương
 Một người vắng lặng nẻo đường xa xăm.
 Em ơi trời lạnh nắng tàn
 Đành lòng em để võ vàng sầu giăng
 Đành lòng em để gió ngàn
 Thổi tình bay mất, sẽ sàng mây trôi.
 Hồng Bính
 (1) (Tương tư của Nguyễn Bính)
 
 
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
		Môt ngày Chúa nhật buồn tênh
 Ra vào thổn thức chênh vênh cõi lòng
 Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
 Một người chín nhớ mười mong một người. (1)