-
Chúa Là Dòng Sông
Yên bình xanh mát Dòng Sông
Cho đời sức sống vườn đồng trái hoa
Trái ngon thơm ngọt đậm đà
Ven Sông cây mọc hiền hòa nên thơ
Dòng Sông chan chứa vô bờ
Phúc ai khao khát ước mơ kiếm tìm
Hồi sinh sức lực con tim
Nơi đây hoang thú loài chim tìm về
An bình hạnh phúc thỏa thuê
Dòng Sông tha thiết tràn trề nhớ mong
Ngày đêm trông đợi nhọc lòng
Về đây thương mến trong vòng tay Cha
Cuộc đời sẽ hết phong ba
Bên Sông xanh mát phù sa ân tình
Ước mong khao khát nảy sinh
Nước Trời tìm kiếm hiển vinh mai này
Lê Danh Dương 01.12.2018
* Hành hương tới Dòng Sông Giođan, nơi Chúa Giêsu chịu phép rữa tội,
đã gợi cảm cho tôi viết bài thơ này.