-
Những Thiên Thần Bé Nhỏ
Thiên thần bé nhỏ hồn nhiên
Vô tư vui vẻ chẳng phiền sầu lo
Thật thà chẳng có quanh co
Thiên đàng hạnh phúc ăn no ngủ vùi
¤
Cuộc đời cứ thế an vui
Không buồn tư lự ngậm ngùi oán than
Lương tâm chẳng biết dối gian
Tâm hồn thanh thoát bình an cuộc đời
¤
Cùng nhau đùa giỡn vui chơi
Không thù chẳng oán nước Trời là đây
Vui chơi thoải mái ngất ngây
Hòa đồng vui vẻ sum vầy bao dung
¤
Muốn vào được chốn cửu trùng
Trở nên trẻ nhỏ người hùng thứ tha
Càng già càng bịnh trầm kha
Tự cao tự mãn kiêu ca kiêu kỳ
¤
Lê Danh Dương
30.09.2018