Chồng Đẹp Trai Dễ Mất Như Chơi
Chồng cao giàu có tuyệt vời
Đẹp trai dễ mất như chơi dễ dàng
Nói năng gắt gỏng ngang tàng
Có ngày bò đá bẽ bàng đau mông
¤
Đêm về ôm chiếc chăn bông
Cô đơn lẻ bóng chổng mông kêu gào
Anh yêu giờ ở phương nao
Tim em thổn thức dạt dào nhớ anh
¤
Vì sao anh bỏ em đành
Đời em con gái xuân xanh mộng tàn
Tương lai hạnh phúc cũng tan
Chỉ còn nhung nhớ muôn vàn đắng cay
¤
Anh ơi có biết có hay
Nơi đây em vẫn đêm ngày chờ anh
Khi nào anh chẳng mộng lành
Thì anh quay bước cho nhanh trở về
¤
Gắn hàn tình nghĩa phu thê
Tim em vẫn giữ lời thề trung trinh
Đau thương chấp nhận riêng mình
Dù anh đối xử bạc tình thê lương
¤¤¤¤¤
Chồng hiền cao bảnh dễ thương
Đề cao cảnh giác ra đường rất nguy
Canh chừng để ý mỗi khi
Lơ ngơ chồng biến mất đi ngay liền
¤
Ngày đêm ăn ngủ không yên
Đẹp trai to khỏe cũng phiền lắm đây
Nhiều em thích bám bu nhây
Trí tâm mệt lả cái thây lừ đừ
¤
Nhe răng trợn mắt gầm gừ
Nói năng cáu gắt ầm ừ cho qua
Gây ra cãi cọ bất hòa
Yêu thương trân quý nhạt nhòa biến tan
¤
Bần thần lo sợ miên man
Tâm tư rối rắm bất an đêm ngày
Sợ lo chồng chấp cánh bay
Ê chề buồn tủi đắng cay thảm sầu
¤
Chắc ăn chẳng để đi đâu
Không còn nơm nớp lo âu phập phồng
An tâm không sợ mất chồng
Không lo cái cảnh nằm không một mình
¤
Lê Danh Dương
16.06.2020