-
Văn Thơ Thời Nay
Văn thơ chẳng hái ra tiền
Đôi khi còn lắm muộn phiền sầu lo
Người đời đàm tiếu chùm nho
Thơ Anh nhạc Pháp chúng hò như điên
¤
Chê nguồn bỏ cội tổ tiên
Đam mê hàng ngoại chết ghiền đô la
Lắm người thích chuyện gian ma
Tính toan độc ác gian tà bất lương
¤
Thời nay chẳng thiết văn chương
Mê say đắm đuối con đường gian manh
Trẻ em chẳng thích học hành
Không làm lại muốn giàu nhanh rạng ngời
¤
Suốt ngày chỉ biết rong chơi
Chẳng còn nghe lắng những lời mẹ cha
Buông tuồng trụy lạc bê tha
Ham mê phóng túng ngã sa chơi bời
¤
Ông già ngồi ngẫm sự đời
Văn minh tiến bộ thế thời đổi thay
Thơ văn họ chẳng mê say
Thương cho dân tộc tỏ bày cùng ai
¤
Tinh hoa tinh tuý chê bai
Không màng văn hóa tương lai lụi tàn
Dân mình trả giá lầm than
Đau thương nghiệt ngã muôn vàn đắng cay
¤
Lê Danh Dương