💫 Ở đâu đấy, trong một khoảnh khắc nào đó ta đã từng dừng lại. Sự dừng lại của ta chỉ là trong phút chốc, và trong khoảnh khắc dừng lại đó ta chợt nhận ra: "Hạnh phúc thật quá mong manh" trong thế giới đầy thú vui tạm bợ này...!!!
Printable View
💫 Ở đâu đấy, trong một khoảnh khắc nào đó ta đã từng dừng lại. Sự dừng lại của ta chỉ là trong phút chốc, và trong khoảnh khắc dừng lại đó ta chợt nhận ra: "Hạnh phúc thật quá mong manh" trong thế giới đầy thú vui tạm bợ này...!!!
• Trong cuộc đời này, ta trải qua không biết bao nhiêu biến cố, bao nhiêu sự việc. Chắc hẳn đã có những lần ta thốt lên: “Nếu tôi ngày ấy là tôi bây giờ thì mọi chuyện đều đã khác”. Nhưng rõ ràng ta không thể quay ngược lại thời gian, cũng không thể quay ngược lại số phận...!!!
SỐNG_____
Không đau khổ lấy chi làm chất liệu,
Không buồn thương sao biết chuyện con người,
Không nghèo đói làm sao thi vị hoá,
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều...!!!
Mình rất vui khi được gặp lại bạn trong diễn đàn này. Và mình càng vui hơn khi nhận ra bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cầu chúc bạn luôn tiếp tục tiến bước.
▪ Càng lớn tuổi, ta lười giải thích hơn.
Không phải vì ít nói, mà bởi vì ta dần dần hiểu ra:
"Có nói cũng không ai hiểu rõ câu chuyện của ta, hơn chính bản thân mình"...!!!