-
Nước mắt Sài Gòn
NƯỚC MẮT SÀI GÒN
Em ơi! Nước mắt Sài Gòn
Giữa cơn đại dịch vẫn còn trào rơi
Chìm trong giãn cách nơi nơi
Nhà nào nhà nấy chẳng rời bước chân!
Em ơi! Nước mắt tuôn tràn
Tang thương trải khắp muôn vàn sầu đau
Nhiễm bệnh, chết bệnh tăng mau
Ra đi giã biệt lặng sâu chẳng lời!
Em ơi! Nước mắt khôn nguôi
Con tim thổn thức đứng ngồi sao yên
Người người thất nghiệp triền miên
“Miếng cơm manh áo” trụ thêm mấy ngày!
Em ơi! Nước mắt chảy hoài
Cửa cao khép kín, đường dài vắng tênh
Nhạt nhòa từ sớm bình minh
Lối về chẳng thấy bóng hình một ai!
Em ơi! Dòng lệ đắng thay
Nhà nhà cầu cứu, lòng này xót xa
Cần lắm giúp đỡ sẻ chia
Thuốc thang, cơm áo để mà vượt qua!
Em ơi! Suối lệ còn sa
Sài Gòn quằn quại những là nguy nan
Đồng bào khắp mọi xa gần
Vòng tay thương cảm, thông phần buồn đau!
Hiệp chung dâng tiếng nguyện cầu
Diệt nhanh covid trước sau đồng lòng
Sài Gòn rồi sẽ lung linh
Kiêu sa, tráng lệ, đượm tình em ơi!
Giuse Trần Thế Tiến