- 
	
	
	
		Đường Hy Vọng  -  Thơ 4 D 
		* Cách đọc thứ nhất, đọc ngang bình thường.
 ¤
 Quên mình nhân ái ngài yêu thương
 Vị tha gan dạ lòng can trường
 Dấn thân nhẫn nhục vì quê hương
 Hy sinh nhân đức người hiệp nghĩa
 ¤
 Nhân văn nhân cách rất khiêm nhường
 Công tâm ngay thẳng sống kỷ cương
 Hiền hòa dễ mến quả phi thường
 Hồng Y Thánh Thiện Nguyễn Văn Thuận
 ¤¤¤
 * Cách đọc thứ hai, đọc dọc xuống sẽ có 3 bài thơ nhỏ.
 ¤
 Quên mình........Nhân ái............Ngài yêu thương
 Vị tha................Gan dạ............Lòng can trường
 Dấn thân.........Nhẫn nhục.........Vì quê hương
 Hy sinh.............Nhân đức.........Người hiệp nghĩa
 ¤
 Nhân văn.........Nhân cách..........Rất khiêm nhường
 Công tâm.........Ngay thẳng........Sống kỷ cương
 Hiền hòa............Dễ mến...........Quả phi thường
 Hồng Y.............Thánh Thiện.......Nguyễn Văn Thuận
 ¤¤¤
 * Cách đọc thứ ba, đọc dọc xuống từng phần, nửa bài thơ trên,
 rồi đọc dọc xuống từng phần nửa bài thơ dưới, sẽ có hai bài thơ nhỏ.
 ¤
 Quên mình...............Nhân văn
 Vị tha......................Công tâm
 Dấn thân.................Hiền hòa
 Hy sinh....................Hồng Y
 ¤
 Nhân ái...................Nhân cách
 Gan dạ....................Ngay thẳng
 Nhẫn nhục...............Dễ mến
 Nhân đức................Thánh thiện
 ¤
 Ngài yêu thương.......Rất khiêm nhường
 Lòng can trường.......Sống kỷ cương
 Vì quê hương...........Quả phi thường
 Người hiệp nghĩa......Nguyễn Văn Thuận
 ¤¤¤
 * Cách đọc thứ tư, đọc ngược từ dưới lên.
 ¤
 Hồng Y Thánh Thiện Nguyễn Văn Thuận
 Hiền hòa dễ mến quả phi thường
 Công tâm ngay thẳng sống kỷ cương
 Nhân văn nhân cách rất khiêm nhường
 ¤
 Hy sinh nhân đức người hiệp nghĩa
 Dấn thân nhẫn nhục vì quê hương
 Vị tha gan dạ lòng can trường
 Quên mình nhân ái ngài yêu thương
 ¤
 Lê Danh Dương    16.10.2021