-
2 Attachment(s)
Bài thơ hay quá
BÀI THƠ HAY QUÁ
Bài học này xin nhớ mãi Chúa ơi!
Thơ Nhạc Hoa đây cuộc đời dâng Chúa
Hay tội lỗi là người con, tất cả
Quá giang trần để mau bước về Trời
Hay chia rẽ là ở tâm mỗi người
Chẳng bình an bởi tội ác dữ đời
Phải chăng là gió chẳng thổi ngàn khơi
Lời Hằng Sống trong tâm hồn không có
Thơ bay lên vút thinh không nơi đó
Đẹp tươi xinh có ngàn ánh lung linh
Xinh trong tâm bởi ơn phước từ Trời
Hay hay quá! là Tình yêu Tuyệt đối
Bởi tất cả là Hồng ân Nhiệm lạ
Vì loay hoay trần thế con người ta
Ý như là nghiêng xoay theo riêng ý
Thơ trầm xuống vì đã quá hạn kỳ
Lung linh quá là Tình Cha phước cả
Linh thiêng Ngài ở trên là vạn sự
Hay Yêu thương dù trần thế đảo điên
Là trần gian danh lợi thú bạc quyền
Do bởi đó nên đi vào cõi chết
Ý Thượng thiên con xin vâng theo hết
Chúa Tình thương, con run rẩy tôn thờ
Nhiệm lạ quá! luôn yêu những con thơ
Mầu nhiệm quá! là Tình thương Cứu độ