- 
	
	
	
		Đường Thập Giá 
		Đường Thập Giá 
 
 Đường Thập Giá, đường khổ đau còn đó
 Những sỉ vả, gai nhọn và đòn roi
 Tấm thân kia đã chịu nát tơi bời
 Đồi Can-vê nhuốm một màu máu đỏ.
 
 Từng bước chân, vai mang nặng giá gỗ
 Đã nhiều lần quỵ ngã đau đớn thay
 Những đinh nhọn ghìm đóng cả chân tay
 Những thảm thương giữa màn chiều hưu hắt.
 
 Hơi sức Ngài đến tàn dần lịm tắt
 Mũi đòng nhọn đâm thấu cả con tim
 Còn lại gì ngoài bóng đêm lặng chìm
 Dòng máu nước đến cạn kiệt nhỏ xuống.
 
 Đường Thập Giá, đường tình yêu trải rộng
 Mãi vươn cao, đẹp hoài khúc hoan ca
 Nguồn Thánh ân, ơn cứu độ trào ra
 Gọi mùa hoa, mùa phục sinh vinh hiển.
 
 Đường Thập Giá, tình trời đã tự hiến
 Đã mở ra hạnh phúc cõi Thiên Triều
 Dành cho ai dõi bước trong tin yêu
 Luôn trọn niềm sống thực thi Lời Chúa.
 
 Giuse Trần Thế Tiến