- 
	
	
	
		Đàng Thánh Giá 
		Đàng Thánh Giá 
 
 Trọn niềm tình Chúa thương yêu
 Giêsu đã đến dám liều tấm thân
 Xót thương trải khắp vô ngần
 Nhận cây Thập Giá một lần bước qua
 Cho con ân phúc chan hòa
 Mở ra cuộc sống hoan ca đời đời.
 
 Bao phen con phụ ơn Người
 Về đây con quyết trọn đời ăn năn
 Nhận cây Thập Giá thông phần
 Bước theo chân Chúa dấn thân quên mình
 Thực lòng chấp nhận hy sinh
 Thực thi Thánh ý sống tình mến yêu.
 
 ******
 
 1. Chặng thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu kết án tử hình.
 
 Chỉ vì tội lỗi thế gian
 Mà Chúa phải chịu muôn vàn khổ đau
 Đòn roi, xỉ vả canh thâu
 Cùng bao gai nhọn quanh đầu thảm thương
 Một án tử quả bất lương
 Thập Giá hành xử chẳng vương chút tình.
 
 Con xin chừa cải hết mình
 Trở về bên Chúa trung trinh trọn niềm
 Quyết xa lìa bao tội khiên
 Đi đàng nhân đức, dịu hiền, khiêm cung
 Bước theo Thập Giá không ngừng
 Yêu người mến Chúa trong từng phút giây.
 
 2. Chặng thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu vác Thánh Giá.
 
 Bao la tình Chúa xót thương
 Ngài vác Thập Giá lên đường đồi cao
 Vai mang trĩu nặng nhọc lao
 Máu lệ hòa quyện ứa trào tuôn rơi
 Can-vê chân bước rã rời
 Cùng bao lăng mạ, đòn roi tơi bời.
 
 Cho con tình mến rạng ngời
 Nhận cây Thập Giá một đời bước theo
 Dẫu “đường cửa hẹp” cheo leo
 Có Chúa nâng đỡ đơn nghèo hãi chi
 Trải lòng biết sống cho đi
 Yêu thương phục vụ chẳng gì đắn đo.
 
 3. Chặng thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.
 
 Thân mình Chúa chịu đòn roi
 Trầy da nát thịt, mạo gai cuốn đầu
 Máu chảy lai láng nhuốm màu
 Vác Thập Giá nặng, âu sầu lê chân
 Quân lính xô đẩy hung tàn
 Ngài liền quỵ ngã ngợp tràn nỗi đau.
 
 Thập Giá mang nặng ân sâu
 Tội con Chúa vác chẳng câu trách hờn
 Xin Ngài tẩy xóa lòng con
 Trở nên tinh trắng không còn vết nhơ
 Đừng để con sống ơ hờ
 Kìa đàng sa ngã từ giờ hối tâm.
 
 4. Chặng thứ tư: Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ đang thảm sầu.
 
 Dọc đàng Thập Giá Chúa đi
 Mẹ Con gặp mặt lòng thì nhói đau
 Nghĩa tình mẫu tử thâm sâu
 Thảm thương như thể đâm thâu lưỡi đòng
 Nhìn Con, Mẹ thấy xé lòng
 Trào tuôn máu lệ tận trong tim mình.
 
 Can-vê còn đó đường tình
 Con xin thành kính đáp tình mến yêu
 Bước theo Thập Giá đồi chiều
 Theo chân của Mẹ một điều tín trung
 Mẹ sầu bi bên con cùng
 An vui có Mẹ không ngừng đỡ nâng.
 
 5. Chặng thứ năm: Ông Si-mon vác đỡ Thánh Giá Chúa.
 
 Đường lên đỉnh núi Can-vê
 Đến tàn hơi sức máu me cạn rồi
 E sợ Chúa chết đây thôi
 Si-mon, quân lính bắt người đỡ vai
 Tiếp mang Thập Giá đường dài
 Cùng bước với Chúa giúp Ngài đến nơi.
 
 Còn đây Thập Giá phận người
 Chúa đã gởi đến cuộc đời chúng con
 Con xin đón nhận cho tròn
 Vác theo chân Chúa sắt son một đời
 An vui hay lúc sầu rơi
 Vẫn lòng yêu Chúa đẹp lời hoan ca.
 
 6. Chặng thứ sáu: Bà Vê-rô-ni-ca trao khăn cho Chúa lau mặt.
 
 Mồ hôi và máu đầm đìa
 Giêsu kiệt sức trông kìa xót xa
 Có bà Vê-rô-ni-ca
 Chiếc khăn lau mặt đưa ra cho Người
 Chúa lau mặt mình xong rồi
 Liền in Nhan Thánh mặt Người trên khăn.
 
 Từ khi thanh tẩy trong ngần
 Con được thông hiệp dự phần Nhan Cha
 Cũng vì tội lỗi ngã sa
 Trông kìa khuôn mặt con ra úa màu
 Con nay sám hối nguyện cầu
 Xin hình ảnh Chúa in sâu trong hồn.
 
 7. Chặng thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.
 
 Nhục hình Chúa chịu khổ thay
 Ngài ngã xuống đất lần hai trên đường
 Tăng thêm xé nứt vết thương
 Tăng thêm rỉ máu đau thương khắp người
 Quân lính giục giã kéo lôi
 Hối Ngài mau vác đến nơi xử hình.
 
 Xin vì Chúa chịu nhục hình
 Dủ lòng tha thứ tội tình con luôn
 Trở về con mãi ăn năn
 Mở lòng mau sống giới răn Lời Ngài
 Vững bền trong Chúa từ đây
 Tín trung đến chết chẳng thay đổi dời.
 
 8. Chặng thứ tám: Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ Giê-ru-sa-lem.
 
 Nhìn kìa Chúa bước lên đường
 Trông thật thảm hãi máu vương đẫm màu
 Bao người phụ nữ xót đau
 Mang lòng thương cảm lặng sâu lệ nhòa
 Chúa rằng: “Đừng khóc thương ta
 Khóc cho con cháu xót xa sau này”.
 
 Trong cơn đau đớn nặng đầy
 Chúa vẫn an ủi thương thay phận người
 Mong con tội lỗi xa rời
 Thành tâm mến Chúa rạng ngời bước chân
 Nguyện lòng thống hối ăn năn
 Cho con ân phúc hưởng phần Thiên Nhan.
 
 9. Chặng thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.
 
 Nhìn kìa Chúa ngã lần ba
 Vì quá kiệt sức, thịt da thấm đòn
 Chút hơi gượng bước chẳng còn
 Quân dữ độc ác lại còn hối mau
 Đẩy xô, dày xé, đạp đầu
 Gối kia quỵ xuống thảm đau khốn cùng.
 
 Chúa ơi! Tình Chúa cửu trùng
 Vì con, Chúa phải gánh từng thảm thương
 Cho con sức mạnh can trường
 Thực lòng sám hối tránh phường xấu xa
 Bước theo chân Chúa đường xa
 Tin yêu tín thác nở hoa rạng ngời.
 
 10. Chặng thứ mười: Đức Chúa Giêsu chịu lột áo.
 
 Can-vê đỉnh núi đến nơi
 Hành hình đã điểm đây rồi Chúa ơi!
 Chúng liền lột hết áo Người
 Để cho xấu hổ thêm thời nhuốc nhơ
 Vết thương xẻ thịt xé cơ
 Làm cho đau đớn làm cho nhục sầu.
 
 Vì con, Chúa phải cơ cầu
 Phải chịu lột áo đớn đau khôn cùng
 Xin ơn tình Chúa dủ thương
 Cho con luôn sống kiên trung yêu Ngài
 Lột bỏ tội lỗi từng ngày
 Loại trừ thói xấu cho đầy Thánh ân.
 
 11. Chặng thứ mười một: Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thánh Giá.
 
 Thập Giá xô ngửa Chúa nằm
 Rồi bao đinh nhọn ghim hằn tay chân
 Làm cho co giật khớp gân
 Hơi thở thoi thóp chết dần đấy thôi
 Cây giá gỗ dựng lên rồi
 Ôi Con Thiên Chúa! Giữa trời quạnh hưu.
 
 Yêu con Chúa đến yêu nhiều
 Nhận cây khổ giá tiêu điều tấm thân
 Nguyện xin tình Chúa dâng tràn
 Cho con được sống mãi gần Chúa luôn
 Ôm ghì Thập Giá cho tròn
 Để nên kết hiệp sắt son trong Ngài.
 
 12. Chặng thứ mười hai: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
 
 Bóng chiều rủ xuống mù sương
 Trên cao Thập Giá nặng vương u sầu
 Tàn hơi, Chúa đã gục đầu
 Xác mình trĩu xuống phủ màu tang thương
 Đồi kia tận cuối con đường
 Chúa đã chịu chết vì phường tội nhân.
 
 Giêsu rất mực từ nhân
 Hy sinh đền tội, ban phần Thánh ân
 Ơn cứu độ khắp xa gần
 Cho con được sống hưởng phần Nhan Cao
 Xin vì sự chết dâng trao
 Linh hồn con được phó vào tay Cha.
 
 13. Chặng thứ mười ba: Hạ xác Đức Chúa Giêsu xuống khỏi Thánh Giá.
 
 Thập Giá Chúa đã sinh thì
 Tấm thân tiều tụy còn gì xót thay!
 Hai môn đệ tìm đến ngay
 Tháo đinh hạ xuống xác Thầy mình thôi
 Trao cho Đức Mẹ đây rồi
 Mẹ như dao cắt tận nơi tim mình.
 
 Xin ơn Thập Giá hy sinh
 Cho con được sống trọn tình mến tin
 Vì con, Chúa chịu đóng đinh
 Xin được tháo bỏ tội tình trong con
 Vững Tin Cậy Mến cho tròn
 Nhận cây Thập Giá sắt son một đời.
 
 14. Chặng thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu vào mồ.
 
 Xác Chúa đã liệm xong rồi
 Đoạn đem mai táng ngay nơi mồ này
 Tảng đá đã được lấp đầy
 Các môn đệ cũng từ đây ra về
 Mang theo đau đớn tràn trề
 Tâm tư xao xuyến, tư bề sầu vương.
 
 Còn đây vành trắng khăn tang
 Thân Ngài nằm đó trong hang đá này
 Chúa trỗi dậy có ai hay
 Từ trong sự chết trổi đầy hỷ hoan
 Chúa phúc sinh, đã khải hoàn
 Cho con được sống hưởng tràn suối ân.
 
 ******
 
 Chúa ơi! Tình Chúa vô ngần
 Từ cây Thập Giá muôn phần khổ đau
 Từ trong cái chết gục đầu
 Mở ra cuộc sống nhiệm mầu vươn cao
 Xót thương, ân Thánh ngọt ngào
 Để con lãnh nhận dạt dào ơn trên.
 
 Nguyện xin tình Chúa vô biên
 Cho con tình mến trung kiên một đời
 Bước theo Thập Giá rạng ngời
 Mong ngày sau được cùng Người phục sinh
 Đi vào cuộc sống anh minh
 Niềm vui lãnh hưởng Thiên Đình Thánh Nhan.
 
 Nguyện xin tình Mẹ khoan nhân
 Thập Giá Mẹ cũng chung phần hiệp thông
 Cho con ngợp lối hoa hồng
 Hưởng mùa ân Thánh hương nồng ngất ngây
 Tựa nương bên Mẹ từng ngày
 Con say Thập Giá đường dài “xin vâng”.
 
 Giuse Trần Thế Tiến