- 
	
	
	
		Ngôn sứ tuyệt vời 
		Ngôn sứ tuyệt vời
 
 Gioan, ngôn sứ tuyệt vời
 Một đời kêu gọi muôn người ăn năn
 Mở đường Chúa đến gian trần
 Sống niềm cậy mến, Thánh ân dư đầy.
 
 Ngay từ khi nằm đây lòng mẹ
 Đã nhảy mừng được Mẹ - Chúa ghé thăm
 Chẳng vương chi những bụi trần
 Tội truyền được tẩy lãnh phần sạch trong.
 
 Nên đơn sơ ẩn trong hoang vắng
 Ăn châu chấu uống mật ong thôi
 Phép rửa đem đến đây rồi
 Gio-đan thuở đó sáng ngời câu ca.
 
 Tiếng hô vang bao là tha thiết
 “Đường quanh co phải biết uốn ngay
 Hố sâu phải lấp cho đầy
 Nhấp nhô bạt phẳng, lòng này mở ra”.
 
 Rồi ngày nao lệ nhòa máu đổ
 Lòng kiên trung rạng rỡ đẹp thay
 Gioan dừng bước đường dài
 Để Đức Chúa đến công khai giữa đời.
 
 “Ngài lớn lên, còn tôi nhỏ lại”
 Hóa đời mình vĩ đại đường xa
 Ngàn đời còn đó hoan ca
 Gioan, ngôn sứ đơm hoa nồng nàn.
 
 Trọn đời con muôn vàn cảm mến
 Lời kinh dâng tìm đến Thánh nhân
 Tiếng hô: “Nước Chúa đến gần”
 Vẫn còn vang vọng dâng tràn khôn ngơi.
 
 Gioan, ngôn sứ tuyệt vời
 Được Chúa sai đến để khơi dọn đường
 Mừng Sinh Nhật bao yêu thương
 Vần thơ con hát vấn vương dâng Ngài.
 
 Giuse Trần Thế Tiến