-
Sáng mãi một tâm hồn
Sáng mãi một tâm hồn
Hai mươi bốn năm một phận người
Tuy đời ngắn ngủi có thế thôi
Nhưng tâm hồn ấy vẫn rạng rỡ
Bông hồng tươi nở đến muôn đời.
Lâng lâng khúc hát hoài buông lơi
Chị Têrêsa thật tuyệt vời
Sống đời khổ hạnh đẹp Thánh ý
Chiêm niệm Thập Giá chẳng khi ngơi.
Luôn làm việc nhỏ giữa thường ngày
Làm vì tình mến, làm vui say
Chỉ mong bao hồn được cứu rỗi
Được về bên Chúa hưởng phúc đầy.
Dẫu chị chẳng trẩy đi xa gần
Con đường truyền giáo chỉ lặng thầm
Bên trong tu viện tường khép kín
Mà nên trải rộng đẹp bước chân.
Chị chọn Giêsu làm bạn tình
Kết hiệp mật thiết trong câu kinh
Gởi trọn tim mình trong tim Chúa
Yêu thương phục vụ hằng hy sinh.
Muôn thuở sáng mãi một tâm hồn
Dệt trang tình sử đậm nét son
Con đường thơ bé mà vĩ đại
Lung linh tỏa chiếu vầng trăng tròn.
Nay chị vinh hưởng cõi Thiên Quê
Xin chị dẫn con lối đường về
Biết sống khiêm nhường, noi gương chị
Niềm Tin Cậy Mến thêm tràn trề.
Giuse Trần Thế Tiến