-
Sự sống dâng trào
https://scontent.fvca1-2.fna.fbcdn.n...ig&oe=6436A476
Sự sống dâng trào
Tảng đá to nặng đã nhấc bồng
Bên trong ngôi mộ thấy trống không
Chỉ còn y phục và khăn liệm
Xác Thầy còn mất nhiều mông lung!
Thuốc thơm dầu xức đem đến nơi
Mà lòng hoang mang nặng rối bời
Maria hỡi! Sầu khô lệ
Một sớm se quạnh hụt hẫng thôi!
Có nghe trời đất rộn hoan ca
Thiên thần áo trắng tin loan xa
Chúa đã bước ra khỏi mồ đá
Phục sinh vinh thắng rạng ánh quang.
Chúa sống lại rồi nào reo vui!
Kìa mùa cứu độ trải nơi nơi
Phúc thiên từ đây đã rộng mở
Thánh ân đem đến cho muôn người.
Chúa đã sống lại sống bên tôi
Sống giữa thế nhân giữa cuộc đời
Xua đi sầu đau, gieo hy vọng
Gọi hừng đông mới mãi thêm tươi.
Al-lê-lu-ia cất cao lời
Mừng Chúa hiển thắng bao sáng ngời
Nào ta mau bước cùng loan báo
Để uy danh Chúa tỏa đất trời.
Thập Giá tình yêu mãi vút cao
Quang minh sự sống mãi dâng trào
Xin vì hồng phúc Chúa sống lại
Cho con được sống, sống dạt dào.
Giuse Trần Thế Tiến