-
Emmaus bừng sáng
Emmaus bừng sáng
“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)
Em-mau lặng lối đường về
Tâm tư sầu đắng tràn trề nỗi đau
Hai môn đệ đi bên nhau
Trông kia phía trước phủ màu đêm đen.
Tháng ngày qua đã bao phen
Buồn vui chia sẻ ngay bên có Thầy
Thôi hết rồi kể từ đây
Thầy mình đã chết dang tay nhục hình.
Giữa bóng tà, giữa lặng thinh
Chúa đã hiện đến đồng hành thương yêu
Dịu êm an ủi bao điều
Kinh Thánh giải thích thật nhiều đấy thôi.
Niềm tin những thấy còn vơi
Làm sao nhận biết chính Người đi bên
Lời Thầy dạy còn nhớ - quên?
Mà ra u muội chẳng thêm mở lòng.
Nhìn kìa khoảng sáng mênh mông
Chân trời phía trước ánh hồng bừng lên
Đây Tấm Bánh, đây Lời truyền
Các ông nhận biết ngay bên chính Thầy.
Lòng mình trỗi dậy từ đây
Chúa đã sống lại ngợp đầy hoan ca
Tin Vui rộn khắp gần xa
Người từ cõi chết bước ra khải hoàn.
Em-mau sầu héo xua tan
Một mùa cứu độ truyền loan đất trời
Đường về tỏa chiếu sáng ngời
Nhịp vang chân bước, cuộc đời đơm hoa.
Giuse Trần Thế Tiến