Bài giảng lễ Chúa nhật 5 Phục Sinh A - 2023
CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH:
BƯỚC THEO CON ĐƯỜNG GIÊSU
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc
Ngày nay những người lái xe được thuận lợi rất nhiều trong việc hướng dẫn đi đường, bởi các phần mềm bản đồ, nhất là khi đến những vùng đất mới lạ. Tuy nhiên, chắc nhiều người lái xe cũng có kinh nghiệm bị lạc đường bởi tin vào chị Google hướng dẫn, hoặc bị nó dẫn vào những con đường làng và cả đường cụt. Mấy tháng gần đây thế giới đã được thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) Chat GPT. Chương trình này ngay lập tức đã kéo được sự quan tâm của rất nhiều người trên thế giới. Thế nhưng, vào cuối tháng ba vừa qua tỉ phú Elon Musk cùng một số chuyên gia đã kêu gọi tạm ngưng nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo này, vì chưa thể biết hậu quả của nó sẽ ra sao. Như thế cho thấy, xã hội và công nghệ hiện đại ngày nay, Google hoặc Chat GPT nó không phải là một ông thầy đáng tin. Xã hội và internet càng không thể là một thầy dạy chúng ta sống đời luân lý, đạo đức. Thực tế, nó là một kẻ buông tuồng, dễ dãi trong đạo đức, luân lý và có thể huỷ hoại đời sống đạo của ta. Xã hội và internet là một kẻ dẫn đường kiêu ngạo có thể dẫn chúng ta đi lạc đường và dẫn con người đi vào ngõ cụt. Vì thế, nhưng ai đặt niềm tin và tương lai của mình cho chúng, sẽ bị chúng lừa gạt.
Chúng ta chỉ có một người Thầy, người dẫn đường duy nhất đưa đến sự sống và hạnh phúc đích thực là Đức Giêsu và Thánh Thần của Ngài. Tin Mừng hôm nay thuật lại khung cảnh Chúa Giêsu nói trước về việc Ngài phải chia tay với các tông đồ để trở về với Chúa Cha và hứa sẽ trở lại đem các ông đi cùng: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy.” Tuy nhiên, các tông đồ tỏ ra lo lắng khi nghe những lời này, vì sợ rằng họ sẽ phải bơ vơ lạc lối, khi Chúa không còn ở với họ. Vì thế, tông đồ Tôma đã thưa với Chúa: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết đường đi?” Chúa Giêsu đã trả lời cho các ông: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy, Ngài chính là con đường đưa tới sự thật và sự sống. Chính bởi tội của Ađam, mà con đường trở về Trời bị chặn lại, khiến cho mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người bị ngăn cản. Để khai thông và nối lại con đường này, Ngôi Hai Thiên Chúa đã mang lấy thân phận con người, khai mở con đường từ Thiên Chúa đến với con người. Từ đây Thiên Chúa và con người không còn xa cách nữa mà trở nên gần gũi thân thương. Không chỉ là người mở đường, xây cầu, Chúa Giêsu đã thực sự trở nên một vị Thầy ở giữa nhân loại. Ngài dạy cho chúng ta biết cách sống sao cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa; Ngài chỉ cho chúng ta biết cách sống vâng phục Thiên Chúa trong tình con thảo với Chúa Cha và xa tránh những gì đi ngược lại với Thiên Chúa.
Con đường của Đức Giêsu khai mở là con đường của sự thật và sự sống. Ngài đến để nói cho nhân loại biết sự thật về Thiên Chúa là Cha yêu thương, chứ không phải là một vị quan toà khó tính; Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết sự thật về con người của chính Ngài, là Đấng từ nơi Thiên Chúa Cha mà đến, là Đấng cứu chuộc nhân loại. Chỉ có Đức Giêsu chỉ cho chúng ta biết Thiên Chúa và Nước Trời là quê hương, là nhà của mỗi chúng ta. Nơi đó Thiên Chúa là Cha đang đợi chờ và mời chúng ta vào chung hưởng hạnh phúc với Ngài.
Chúa Giêsu chỉ cho ta biết sự thật về con người mình, là những kẻ yếu đuối, tội lỗi cần sự trợ giúp và ơn tha thứ của Thiên Chúa; Ngài chỉ cho chúng ta biết vũ trụ thiên nhiên này là bạn hữu, là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người và mời gọi ta biết trân trọng và bảo vệ. Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta sự thật của bộ mặt mau qua của thế gian và những mưu mô của ma quỷ, để cảnh tỉnh chúng ta đừng dễ dàng nghe theo những lời đường mật lôi kéo của nó.
Chúa Giêsu là con đường đưa tới sự sống, vì chỉ có Ngài mới có thể đưa chúng ta đến nguồn sự sống là Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chiến đấu với thần chết để đem lại cho nhân loại sự sống của Chúa qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Vì thế, những ai sống và bước theo Chúa trên con đường thập giá, chấp nhận chết với Đức Kitô thì cũng sẽ được chia sẻ vào vinh quang phục sinh và sự sống mới của Ngài. Ngài còn ban cho chúng ta Lời của Ngài là lời ban sự sống và Thánh Thể của Ngài là nguồn mạch sự sống. Ai nghe theo sự chỉ dạy của Ngài và đón nhận Thánh Thể, thì chắc chắn sẽ được sống đời đời.
Sau khi chia tay với các tông đồ để trở về trong vinh quang của Thiên Chúa, Chúa Giêsu không để các tông đồ bơ vơ lạc lối, Ngài lại ban cho các tông đồ và nhân loại một vị Thầy tuyệt vời, là Chúa Thánh Thần. Sách Công Vụ cho thấy sự hiện diện và hoạt động cách mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội thời sơ khai. Chúa Thánh Thần là người Thầy dẫn đường được ban cho các Tông đồ và Giáo Hội, giúp các ông trở thành những con người can đảm, mạnh mẽ, rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu cho thế giới.
Không chỉ thúc đẩy Giáo Hội ra khơi loan báo Tin Mừng, mà trong mọi hoạt động, trong mọi vấn đề khó khăn, Vị Thầy là Thánh Thần luôn chỉ dẫn cho Giáo Hội giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Ví dụ: Ngay những ngày đầu tiên rao giảng Tin Mừng, Giáo Hội gặp vấn đề về việc giữ luật Môsê và tập tục Do Thái hay giữ luật Tin Mừng, có phải cắt bì cho người dân ngoại tin theo Chúa Kitô không? Trước vấn đề hết sức quan trọng này. Thánh Thần là Thầy dạy, đã chỉ cho Giáo Hội cách giải quyết. Simon Phêrô đã đứng lên tuyên bố: “Thánh Thần và chúng tôi thấy rằng, không nên đặt gánh nặng lên vai những anh em dân ngoại.” Sách Công Vụ trong bài đọc một hôm nay cũng cho thấy một khó khăn trong việc phục vụ công đoàn. Chúa Thánh Thần đã giúp cho Giáo Hội cách giải quyết, bằng việc Phêrô và các tông đồ đã chọn các phó tế đầu tiên và đặt tay ban Thánh Thần cho họ để họ cộng tác với các Ngài trong việc phục vụ dân Chúa.
Thưa quý OBACE, từ trước đến nay vẫn có những người đứng lên xưng mình là Thầy, là người dẫn đường cho thế giới. Họ nhân danh Thiên Chúa để đưa ra những giáo lý sai lạc, dẫn những người nhẹ dạ đi vào con đường lầm lạc, mù tối. Có những nhóm người đã tự nhận mình là những người của Thiên Chúa Cha để dạy những điều sai lạc mê tín. Họ ngang nhiên loại trừ vai trò trung gian, là Thầy, là đường là sự thật và là sự sống của Đức Giêsu để lừa dối những người nhẹ dạ. Cũng còn nhiều người khác nữa tự cho mình trở nên như thần minh thông biết mọi sự để dạy những điều sai lạc đưa đến dối trá và sự chết. Chúng ta cần hết sức cảnh giác và tránh xa những cám dỗ lôi kéo đó.
Mỗi người tín hữu đã có Đức Giêsu là Thầy và là người dẫn đường qua Tin Mừng và Thánh Thần của Ngài, chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu, trao phó cuộc đời và gia đình cho Ngài, đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Chỉ có một con đường duy nhất là Đức Giêsu mới đưa chúng ta đến với ơn cứu độ và hạnh phúc đời đời. Chỉ có con đường Giêsu mới dẫn chúng ta về với Chúa Cha. Ngoài con đường của Chúa Giêsu mà Giáo Hội đang rao giảng, sẽ không có một vị thầy nào khác, không có con đường nào khác có thể đem đến ơn cứu độ cho ta.
Các bậc làm cha mẹ cần phải mời Thầy Giêsu về làm gia sư trong gia đình, để ngài dạy dỗ cho cả cha mẹ và con cái biết cách sống với nhau trong tương quan tình yêu; sẵn sàng làm theo sự soi sáng hướng dẫn của Thánh Thần để phân biệt đâu là điều đúng, điều nên làm cho gia đình mình và đâu là điều phải xa tránh. Chúng ta tốn tiền, tốn thời gian cho con đi học thêm ở những thầy giáo trần gian, thì đừng quên dành thời giờ và sự cố gắng để cả gia đình cùng được học nơi Thầy Giêsu.
Các bạn trẻ và các em học sinh đang rất vất vả, học rất nhiều môn, học thêm nhiều thầy, nhưng đừng quên vị Thầy vô cùng quan trọng là Thầy Giêsu, và đừng quên sự soi sáng hướng dẫn của vị Thầy là Thánh Thần. Nếu không có Thánh Thần soi sáng, các bạn sẽ không thể mở trí để học thêm bất cứ điều gì. Nếu không đi theo sự hướng dẫn của Thầy Giêsu, các bạn sẽ bị lạc đường và đi vào bế tắc, ngõ cụt.
Xin cho chúng ta luôn đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu là đường là sự thật và là sự sống, để qua Ngài chúng ta đến được với Chúa Cha và vào được ngôi nhà hạnh phúc Nước Trời. Amen.